Khi mẹ mệt nhất, đuối nhất, kiệt quệ nhất...chỉ cần nhìn thấy con cười là lòng mẹ thấy ấm áp lắm, bao mệt mỏi kia dường như tan biến, thay vào đó là niềm vui và hạnh phúc. Hãy luôn nở nụ cười con nhất vì đó là liều thuốc quý báu mà con cho mẹ. Mẹ yêu con biết bao con trai à. Còn ít bữa nữa thôi là tết cũng có nghà là mẹ được về bên con, được chơi cùng con thật lâu, được nhìn con cười thật nhiều. Mong tết đến thật nhanh và hãy chậm lại khi mẹ bên con. Mẹ cảm thấy nôn nao quá. Chúc con trai mẹ luôn vui và làm nhiều trò khiến ông bà và ba mẹ thật vui con nhen. Chúc các cô các chú cũng luôn nở nụ cười để thấy cuộc đời này thật đẹp và ý nghĩa nhé.
Ðề: Tuần 3 - Nụ cười của con là hạnh phúc của mẹ Hị hị, cứ thấy các con cười là sướng rùi chị hen . Thanks chị nhen.
Ðề: Tuần 3 - Nụ cười của con là hạnh phúc của mẹ em cũng như chị có chuyện gì nhưng chỉ cần nhòn con cười là mọi việc tan biến
Ðề: Tuần 3 - Nụ cười của con là hạnh phúc của mẹ Bé đáng yêu quá. Cô vote cho bé, chúc bé đoạt giải nha
Ðề: Tuần 3 - Nụ cười của con là hạnh phúc của mẹ Nhìn bé đáng yêu quá. vote cho bé nè Chúc cả gia đình cuối năm đoạt giải