Tuần 3 - Tâm sự ngày xuân

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi victor, 24/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. victor

    victor Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    306
    Điểm thành tích:
    63
    Thế là mùa xuân! Một mùa tết nữa lại về!

    Thời gian trôi nhanh quá! Mới đó thôi mà tính đến xuân này chúng ta đã yêu nhau được 3 năm rồi em nhỉ! Anh còn nhớ, ngày em nhận lời yêu anh cũng là một ngày cuối năm 28/12/2008. Ngày đó, anh vô cùng hạnh phúc khi em trao anh nụ hôn đầu nồng nàn thay cho cái gật đầu đồng ý. Chừng ấy thời gian đến nay kể cũng chưa phải quá dài, nhưng cũng không thể nói là ngắn cho một tình yêu. Người ta nói tình yêu khởi đầu từ mùa xuân, mùa xuân khởi đầu từ tuổi trẻ. Và chúng ta yêu nhau cũng vào mùa xuân. Đã trọn vẹn 3 cái tết, đã trải qua bao khó khăn, sóng gió…chúng ta vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Người ta nói tình yêu sinh viên đẹp nhưng không bền bởi vì khi ra trường với những khó khăn về công việc, kinh tế, những mối quan hệ xã hội phức tạp…dễ làm cho người ta thay đổi. Và sự thực đã có nhiều người như thế. Nhưng chúng ta không phải trong số đó phải không em.

    Đến nay, cả anh và em đều ra trường. Khó khăn trước mắt là công việc. Dẫu biết rằng cả anh và em đều tốt nghiệp cao học loại khá – giỏi nhưng để kiếm được một công việc phù hợp cho cả hai đứa cùng một lúc là rất khó. Rời ghế giảng đường ĐH Quy Nhơn, chúng ta cùng hành quân lên vùng đất Tây Bắc lập nghiệp. Điểm dừng chân là vùng đất Lai Châu, nơi địa đầu tổ quốc. Anh may mắn được tuyển dụng vào ngành Công an. Em xin vào trường cao đẳng sư phạm mà vẫn chưa được. Chúng ta đã ở đất Tây Bắc hơn 3 tháng rồi. 3 tháng chúng ta gặp muôn vàn khó khăn, thử thách về công việc và kinh tế. Nhưng qua đó, anh nhận ra rằng chúng ta luôn hạnh phúc khi có nhau. Từng ngày trôi qua, anh càng cảm nhận được sự sâu sắc, tinh tế và tình yêu của em dành cho anh. Từng ngày qua, anh lại càng thấy thương em, yêu em nhiều hơn. Tuy em chưa có công việc nhưng em vẫn luôn giữ vững niềm tin, tự tin vào bản thân mình, vẫn luôn động viên, khích lệ anh phấn đấu trong công việc.

    Anh biết, hiện tại trong lòng em vẫn luôn lo lắng vì chưa có công việc, và lo 27 tuổi mà chưa thể lập gia đình để bố mẹ đỡ vất vả. Năm sau thì tuổi của chúng mình lại không cưới được. Nếu ổn định thì phải sang năm 2013 chúng mình mới có thể làm đám cưới. Tất cả những nỗi lo đó anh đều biết.

    Chẳng còn mấy ngày nữa là tết rồi. Trên những cành đào ven đường đã bắt đầu chớm nụ, cây cối cũng đang khoác cho mình những chiếc áo xanh non. Tết năm nay có thể vẫn chưa là cái tết trọn vẹn của chúng ta. Nhưng huy vọng vào một mùa xuân mới, một năm mới, khởi đầu mới với nhiều may mắn. Anh và em sẽ cùng nhau vững bước trên con đường hạnh phúc mà ta đã chọn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi victor
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này