Tuần 3- Tết của tình thương!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi coicoc, 24/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. coicoc

    coicoc Banned

    Tham gia:
    7/10/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    18
    Tết của tình thương

    Tôi sinh ra nơi vùng cao Tây bắc, bản làng tôi giờ đã có điện. Hoa đào, hoa ban đã rực rở khắp 1 vùng núi đồi Tây bắc quê tôi.
    Nhưng ở quê tôi còn nghèo lắm, cái Têt ở Tây bắc quê tôi vẫn gió sương và lạnh lẽo, Trẻ em quê tôi nghèo và vẫn còn hiếm những manh áo ấm.
    Tết này tôi cùng các bạn học sinh ở trường tôi tổ chức chương trình. Áo âm gửi các em thơ. Hy vọng điều nhỏ nhoi chúng tôi làm được cho các em là sưởi ấm cái mùa xuân tây bắc ấy.
    Ai đi xa cũng nhớ về quê hương, xây dựng 1 quê hương giàu đẹp nhé, ít nhiều nó cũng gắn liền 1 thời ta sinh ra và lớn lên.
    Nhìn các em thơ đưa tay đón manh áo ấm, tôi mong rằng mình sẽ làm được nhiều hơn những mùa xuân ấm áp ấy cho các em ,
    Chúc các em 1 năm mới , 1 mùa xuân mới ấm hơn, hạnh phúc hơn và bớt vất vả hơn nhé !

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi coicoc
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này