Tết đoàn viên ! Mỗi mùa xuân về mình đều muốn ngồi bên gia đình, ăn bữa cơm tất niên như thế này để cả nhà chìm đắm trong tình yêu thương . Để ông bà bố mẹ vui vẻ cùng con cháu. Mong mùa xuân nào cũng có những cái Tết đầy đủ như xuân này. Kinh tế mỗi năm khó khan, nhiều khi gặp mặt cũng khó vì vậy chúng mình hãy cùng nhau phấn đấu để mẹ cha vui vẻ. Chỉ có những cái Tết đầy đủ gia đình mới là Tết vui vì vậy cả nhà cùng nhau cố gắng duy trì những cái Tết vui như thế này nha. Cả nhà ngồi bên nhau thé này thật thích, mình nhớ rằng có những anh chị em cả năm không gặp, ngày này về bao chuyện sẻ chia, thích thật những mùa xuân và cái Tết như vậy , yêu lắm cái không khí tình thân gia đình. Cả nhà 1 năm mới 2013 AN KHANG THỊNH VƯỢNG !