Nói về Tết thì ai cũng có 1 nhận xét chung dù là người lớn hay trẻ nhỏ là được nghỉ ngơi,vui chơi,mặc áo mới,đường xá thật trang hoàng....Nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện như vậy hết phải không các mẹ?Mình thương lắm những mảnh đời cơ cực ngày Tết vẫn phải mưu sinh để kiếm thêm tiền lo cho gia đình,không có điều kiện về sum họp cùng người thân,1 số trẻ nhỏ vẫn phải phụ gia đình làm việc không biết Tết là gì chỉ biết nhìn mọi người xúng xính trong quần áo mới mà thèm thuồng,mà mơ ước... Ước chi các bé đều có thể đón 1 cái Tết thật đầm ấm nhỉ?Mọi người không còn phải lo mưu sinh trong những ngày Tết nhưng mình biết mơ ước vẫn là ước mơ khi ngày Tết vẫn phải có người làm việc để phục vụ mọi người mới có thể vui chơi được chứ! Ảnh sưu tầm Mong nhiều hơn những chương trình như thế này cho các em !!!!! Nhưng hi vọng các bé nhỏ chưa có điều kiện ăn tết thì năm nay sẽ có 1 cái Tết thật đẹp hơn nhé!