Tuần 3- Tết trong suy nghĩ của các bé bị ung thư

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi coicoc, 23/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. coicoc

    coicoc Banned

    Tham gia:
    7/10/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    18
    Tết trong suy nghĩ của các bé bị ung thư

    Có dịp mình vào thăm người nhà tại bệnh viện ung bướu vào ngày 28 âm lịch cuối năm trước,mình có ghé qua thăm các bé bị bệnh ung thư mà thấy nứơc mắt cứ muốn chực trào ở khóe mi.

    Bệnh viện này ngày thường rất đông đúc nhưng những ngày cận Tết chỉ còn lại những người bị bệnh nặng bắt buộc phải ở lại theo dõi,các bé tập trung vào 1 dãy phòng để bác sĩ,y tá tiện theo dõi.Các bé vẫn biết là 2 ngày nữa thì tới Tết nhưng khi hỏi:"Con có thích ngày Tết không?"Các bé đều nói thích vì có nhiều công tác xã hội vào thăm cho quà,cho quần áo mới để mặc nhưng khi hỏi ngày Tết con thích gì thì các bé đều trả lời:"Con chỉ muốn khỏe mạnh ra khỏi bệnh việc coi Tết xung quanh như thế nào,để con về với ba,mẹ con chứ ờ đây buồn lắm,con ước chi còn không còn đau nữa để ba,mẹ không phải ở đây ngày Tết với con..."

    Sao ước mơ đơn giản vậy mà không dễ thực hiện nhỉ khi cuộc đời quá nhiều nghiệt ngã....

    Mong lắm san sẻ bớt nỗi đau này cho các bé và gửi cho các bé những hơi ấm tình ngừoi , mong các con vượt qua những cơn đau...và có 1 năm mới mạnh khoẻ và hạnh phúc! Sức khoẻ vàng sẽ đến với các bé yêu ! 2013 hạnh phúc nhé !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi coicoc
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này