Bé Nhím nhà mình mỗi lần đi công viên, tham gia trò chơi đều rất nhát. Chẳng hạn như chơi vòng quay ngựa gỗ, bé chỉ dám chọn chiếc xe ông già tuyết to có mẹ ngồi cùng, không chịu ngồi một mình trên con ngựa gỗ. Năm nay bé đã tròn 4 tuổi, bé đã mạnh dạn hơn và chủ động nói với mẹ: “Mẹ ơi, con muốn tập ngồi một mình trên ngựa để đi vòng quay ngựa gỗ ạ?”. Mình thấy con có sự tiến bộ vượt bậc liền ủng hộ liền và nói với con: “Mỗi lần tham gia trò chơi này, con bám chặt vào chiếc cột trước mặt nhé, mẹ sẽ đứng cạnh con đến khi con quen dần thì thôi”. Vậy là mình đặt bé ngồi một mình trên con ngựa gỗ và đứng bên cạnh con, khi vòng quay bắt đầu, chú ngựa gỗ cứ nhảy lên và nhún xuống khiến bé sợ lúc ban đầu. Nhưng khi có mẹ đứng bên, nở nụ cười trấn an bé và động viên bằng cách đặt tay lên bàn tay con, dần dần con đã quen và không còn sợ nữa. Sau vài lần như vậy, mình đặt ra thử thách cao hơn chút nữa: “Bây giờ con đã mạnh dạn và lớn hơn rồi, con hãy ngồi một mình trên ngựa gỗ mà không có mẹ, chắc không sao đâu đúng không con?Con cứ nhớ lời mẹ dặn ngồi chắc chắn trên ngựa là thấy rất thoải mái đó.”. Con liền đồng ý và một mình ngồi trên ngựa gỗ,còn giơ một tay lên vẫy mẹ nữa. Như vậy là bé đã vượt qua thử thách này rồi đó! Đây là hình ảnh hai mẹ con sau khi tham gia trò chơi xong!
Ðề: Tuần 3 – Thử thách 2 – Con vượt qua cảm giác sợ khi ngồi vòng quay ngựa gỗ một mình Con gái đúng là khác con trai thật đó, con trai mình ngồi đu quay cái miệng cười tít k biết sợ là gì
Ðề: Tuần 3 – Thử thách 2 – Con vượt qua cảm giác sợ khi ngồi vòng quay ngựa gỗ một mình 2 mẹ con xinh quá, chúc bạn đạt giải nha