Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em hihi.chúc cho e bé ra đời luôn đc đón nhận mọi niềm yêu thương từ bố mẹ, đặc biệt là ông a zai này.
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em ôi các chị tài thật đấy có thể giải thích cho bé hiểu mà lại còn rất cảm động nữa. Em có 1 em trai 10 tuổi mà mẹ em thì đang chuẩn bị sanh bé nữa, nhưng em trai em thì ôi thôi rùi từ lúc mẹ có em bé thì về nhà trầm tính hẳn đi ko thích nói chuyện với bố mẹ đâu trong khi ngày trước rất nghịch ngợm nha, giải thích mãi mà chả thấy mô tê gì haihai đau hết cả đầu
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Anh yêu em bé quá. Chúc gia đình bạn hạnh phúc.
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Ba mẹ con tình cảm quá. Chúc gia đình bạn hạnh phúc, các con ngoan và khỏe.(u)
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Anh trai sau này sẽ yêu em bé lắm đó bạn ơi
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em cảm ơn mẹ nó nhé , chúc mừng tổ ấm vui vẻ nhá.....................
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Tớ cũng ủn cho bạn một phiếu và sẽ dõi theo để học tập theo cách bạn làm. Chúc gia đình bạn hạnh phúc!!!
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em một cách chia sẻ đầy tình yêu và hiệu quả của mẹ nó, chúc mẹ nó thành công, gia đình hp nhé
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em cung hỉ, cung hỉ........................................
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Một câu chuyện cảm động ,dạy con có tình yêu thương từ những lúc như thế này thật là 1 cách tuyệt vời. Chúc mẹ nó và gia đình luôn ấm áp tình yêu thương nhé
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Mình đồng tình với Quan điểm của mẹ nó, chúc mẹ nó mẹ tròn con Vuông nhé
Zai nhà bạn ngoan nhỉ, chị gái nhà mình thì yêu em thì vẫn yêu mà giành đồ của em thì vẫn giành, hai việc dường như k liên quan gì đến nhau cả, huhu
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em chuc mung ba me con nhe, minh be lon 7 tuoi minh mới sinh bé thứ hai đấy
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Hai anh em cố gắng yêu thương nhau nhé.Nhà mình lúc mới sinh em anh cũng thích em lắm,giờ thì cũng yêu em nhưng em đành hanh hay đánh anh lắm hihi
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Thế mới biết hồi xưa mẹ vất vả như nào để chị mình khỏi buồn. Chúc mừng chủ tóp nha