Tuần 3 - Thử thách– Thử thách: Giúp con không sợ đi khám

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi menganxinh, 23/4/2013.

  1. menganxinh

    menganxinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Bé nhà mình ngay từ hồi nhỏ đã thường xuyên ốm vặt, nên thỉnh thoảng phải đi khám bác sĩ. Mỗi lần đi khám như vậy, bé sợ lắm, ra đến cửa là bé bắt đầu khóc, đến nhìn thấy bác sĩ bé còn khóc to hơn. Mình nghĩ, nếu bé cứ không chịu hợp tác như vậy thì sẽ khó khám bệnh cho bé, lâu ngày, mỗi sợ ấy ngày một tăng sẽ khiến bé khó chấp nhận việc đi khám như một công việc bình thường. Làm thế nào để bé vượt qua thử thách này? Mình đã mua một bộ đồ chơi khám bệnh về cho bé tập khám cho búp bê ở nhà để bé biết rằng, khám bệnh không phải là một điều xấu mà chỉ là một việc làm giúp bé khỏi ốm thôi. Mỗi lần đi khám, mình nói thật với bé rằng đi khám bệnh và cho bé mang theo một quyển truyện hoặc một thứ đồ chơi bé thích để bé chơi trong lúc chờ đợi. Cuốn truyện mình cho bé mang đi thường nói về lòng dũng cảm và sự can đảm, để bé biết mạnh dạn khi đưa bác sĩ khám. Các làm này rất hiệu quả, bé nhà mình chỉ trong vài lần đi khám với món đồ trên tay là bé không khóc nữa. Đến bây giờ, mỗi lần đi khám,bé không khóc nữa mà thường chủ động ngồi vào ghế để bác sĩ khám. Đó chính là thử thách lớn mà con gái mình đã vượt qua để cho bé một sức khoẻ tốt hơn!

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi menganxinh
    Đang tải...


Chia sẻ trang này