Tuần 3- Xuân cho em !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi coicoc, 24/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. coicoc

    coicoc Banned

    Tham gia:
    7/10/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    18
    Xuân cho em !

    Tết đến rồi, là không khí đã ngập khắp muôn nơi chúng tôi lại nhớ về những mùa xuân đi làm tình nguyện.
    Chúng tôi tổ chức một buổi tặng quà với những em bé không nhà cửa, đang songs trong các nhà tình thương,
    Những món quà chúng tôi làm đều từ những ly sữa đã dung hết, những quyển sách , quyển truyện đã ko còn dung. Chúng tôi thiết kế lại, làm lại và làm mới chúng để làm quà tặng cho các em . Nhìn nụ cười trên môi trẻ thơ, tôi ươc mình làm được nhiều hơn nữa, làm nhiều hơn nữa những món quà để cho các em thơ được vui đón xuân về với niềm vui nho nhỏ.
    Góp sức nhỏ bé của mình làm nên mùa xuân lớn cho các em thơ.
    Tết này tôi gửi cho các em những gói kẹo ngọt để hy vọng cuộc sống của các em cũng ngọt ngào hơn

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi coicoc
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này