Làm một người mẹ, tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con mình. Ngay khi con chào đời tới bây giờ là con được 5 tuổi, trộm vía con gái tôi rất lanh lợi mạnh khỏe, hệ miễn dịch tốt. Được như thế tôi đã phải tạo lên cho con một chế độ dinh dưỡng hợp lí, một chế độ vui chơi lành mạnh.Đã từng là trẻ con, tôi hiểu bọn trẻ muốn gì. Tôi không ép con lúc nào chân tay cũng phải sạch bóng, con hãy vui đùa cho thỏa thích, con có thể nếm cát, tắm nắng nô đùa...thoả thích. Tôi cứ nghĩ, trước đây mẹ tôi nuôi tôi luôn để tôi được tự làm điều mình thích, luôn cố gắng cho tôi được vận động thường xuyên...Giờ đây, tôi cũng làm điều đó với con mình. Khi cơ thể được vận động, con sẽ tiếp xúc với những loại bụi mới và các tác nhân gây dị ứng mới, cơ thể con sẽ tự phản ứng, hệ miễn dịch sẽ được hoạt động thường xuyên, phát huy khả năng phòng tránh, loại bỏ vi khuẩn gây hại ra khỏi cơ thể, từ đó cơ thể con có thể kịp thời phòng vệ khi có thay đổi tử bên ngoai. Và tất nhiên sau khi vận động xong thì cơ thể con bắt đầu bị đói, con đòi mẹ cho ăn và tự giác ăn rất giỏi . Không chỉ chú ý đến vận động và cho con tiếp xúc với môi trường bên ngoài thường xuyên, tôi còn chú trọng đến dinh dưỡng của bé đẻ bé không chỉ khoẻ mạnh từ bên ngoài mà còn mạnh mẽ từ bên trong. Trong thực đơn hàng ngày của con,ngoài những thức ăn thiết yều, còn có nhiều rau xanh và trái cây,và một loại thức uống không thể thiếu được đó là sữa vì trong sữa có bổ sung nhiều Vitamin A và D, axit Folic, sắt, kẽm...giúp con thật sự khoẻ mạnh. Vì con khoẻ mạnh, miễn dịch tốt nên tôi có thể đưa con đi chơi khắp nơi, khám phá thêm nhiều điều mới lạ Con được ra biển chơi, con háo hức lắm.Con ngồi đắp cát trên bãi biển vơi nét mặt hào hứng và không khỏi ngạc nhiên, con nói sao cát ở đây lại tơi thế, mịn thế, sao lại có những con ốc nhỏ thế ... Vô vàn câu hỏi mà con đặt ra cho ba mẹ giải đáp.Rồi con xuống tắm biển, điều đầu tiên con thốt lên là : Mẹ ơi ! Sao nước biển lại bỏ nhiều muối thế hả mẹ, mặn ơi là mặn À, điểm đặc trưng của biển là vị mặn của nước đó. Nước biển cũng rất tốt cho cơ thể của con đó con yêu! Nhìn nét mặt con hớn hở nô đùa với từng đợt sóng biển mà mẹ thấy thât vui, vì mẹ biết con đang khám phá thêm được rất nhiều điều, cơ thể con cũng đang dần thích nghi với một môi trường mới Những giây phút hoà mình vào thiên nhiên thế này mới thật tuyệt làm sao. Con được chạy nhảy thoả thích, được hái hoa, được ngồi lên cỏ.... Tất cả đều là những trải nghiệm thú vị làm nền tảng cho con khoẻ mạnh, lớn khôn
Ðề: Tuần 4 - Bí quyết khoẻ mạnh của mẹ con Drop ảnh nhà con đpej quá, chúc gia đình rinh giải nha, con gái có vẻ hiều động ghê
Ðề: Tuần 4 - Bí quyết khoẻ mạnh của mẹ con Drop Ảnh đẹp quá mẹ nó ạ! Bé cũng dễ thương nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tuần 4 - Bí quyết khoẻ mạnh của mẹ con Drop Vote cho gia đình bé nè!!!!!!!!!!!! Ảnh đẹp lắm!!!!!!!!!!
Ðề: Tuần 4 - Bí quyết khoẻ mạnh của mẹ con Drop Ủng hô gia đình bé! 3 bức ảnh cuối cũng nhìn gia đình thật hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1