Con trai còn nhỏ nên nhiều khi cả nhà ai cũng chiều. Tới bữa cơm, khi mọi người chưa vào ăn, đang chuẩn bị dọn dẹp, sắp đồ ăn cơm thì con trai đã sà vào bốc thức ăn. Mẹ mắng thì ông bà lại gạt đi, bảo con còn nhỏ, ăn được cứ cho ăn, ăn được nhiều là tốt. Nhưng mẹ nghĩ trẻ con ngoài sự phát triển về thể chất thì việc hình thành tính cách cũng rất quan trọng. Vì thế mẹ nói chuyện với ông bà và thống nhất quan điểm dạy con cư xử thật đúng trong bữa ăn. Mẹ dạy con khi cả nhà chưa ai ngồi vào bàn ăn thì con cũng chờ nhé. Khi mọi người cùng ngồi vào thì mới được ăn. Trước khi ăn người nhỏ tuổi phải mời cơm người lớn tuổi, theo thứ tự từ ông bà tới bố mẹ, anh chị. Như thế con mới là em bé ngoan, được mọi người khen thưởng. Thế rồi người lớn cũng làm gương cho con, ai cũng mời thật to, rõ ràng. Bữa cơm diễn ra thật đầm ấm và vui vẻ. Và con trai mẹ đã vượt thử thách thành công rồi đó.