Tuần 4 - Cảm xúc khi Tết về

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ruby20121, 27/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. ruby20121

    ruby20121 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/1/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    18
    “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, đời người khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước.”

    Trong không khí rộn ràng của mùa xuân và khí trời se se lạnh, mọi vật như bừng tỉnh sau một mùa đông dài ngủ quên. Cây mai trước nhà đã bắt đầu ra những lá non và lấm tấm những chồi mới.
    Mọi người ai cũng náo nức đón xuân mới. Người thì tất bật mua sắm vật dụng, bánh mứt, quần áo... Người thì chuẩn bị sửa sang, dọn dẹp nhà cửa. Chỉ có trẻ con là vui mừng nhất vì năm mới chúng sẽ nhận được nhiều lì xì mừng tuổi và được diện những bộ quần áo đẹp.
    Nhân viên công sở cũng tất bật không kém. Vừa phải thu xếp công việc ở cơ quan, vừa phải chuẩn bị đón tết ở nhà. Tuy nhiên ai nấy cũng đều vui vẻ, đều háo hức chào đón những ngày may mắn đầu năm.
    Bước xuống phố trong khí trời se lạnh, đứa bạn thận cũng đã khoác thêm cho mình một chiếc áo len mới, chúng tôi lại rảo bước dạo quanh phố phường. Những đóa hoa của mùa xuân nở rộ dọc bên những lối đi vào chợ hoa. Những tiếng chào mời và cả những tiếng cười nói râm ran.
    Mùa xuân như làm thay đổi tất cả. Mọi vật, mọi người như thêm đẹp, thêm xinh. Dừng lại đôi chút và ngắm nhìn những đóa hoa khiến cho du khách không khỏi xuyến xao. Xa xa là những đóa hoa phong lan đang buông mình trườn xuống như muốn với tay tới những người khách đang đứng ngắm nhìn chúng. Những nụ tầm xuân cũng lấm tấm những chồi biếc, những bông hoa mai đang nở rộ lộc vàng.
    Bước đi trong khung cảnh mùa xuân làm cho mọi người như quên hẳn những gì buồn bã, ưu tư và tôi cũng thế
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ruby20121
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này