Con mình cũng như các bé khác đều không thích đánh răng. Cứ mỗi khi kêu con đi đánh răng là con khó chịu và tìm cách lảng tránh, tìm lý do để không phải đánh răng, nào thì con buồn ngủ quá, nào thì con đau tay, con mỏi chân. Mình nghĩ là mẹ mình phải giúp con vượt qua thử thách này mới được! Mình cho con coi những bộ phim hoạt hình nói về câu chuyện những chiếc răng, con rất tò mò và khi thấy những chiếc răng cũng biết nói chuyện và biết buồn khi chủ nhân không chịu đánh răng là răng bị đau, xấu xí. Mình thấy con trầm tư suy nghĩ và có lẽ con đã hiểu ra. Hàng ngày sáng tối, con tự cầm bàn chải đi đánh răng đó các mẹ ạ. Con đã có ý thức hẳn không còn đợi bố mẹ nhắc nhở việc vệ sinh răng miệng nữa.
Ðề: Tuần 4 - Con đã biết chủ động đánh răng vệ sinh răng miệng quan trọng lắm đó, tks bài viết của mẹ tôm