Đến hẹn lại lên, tuần này mẹ tiếp tục cho con vượt thử thách cùng "Ai bén nhạy hơn". Có lẽ đã quen với cuộc thi nên mới bắt đầu thôi mà con đã rất hào hứng, nhất là khi được trổ tài làm họa sĩ vì từ bé, con đã thích vẽ rồi. Chỉ cần nhìn các bức tường trong nhà thôi cũng đủ hiểu "niềm say mê hội họa" của con lớn đến mức nào. "Con bắt đầu làm họa sĩ nhé, nhưng mẹ ơi, phải đi mượn các lọ mực đã, mình chưa có lọ mực nào cả." Thế là con bắt đầu trải qua từng thử thách. Thử thách lần này có lẽ dễ hơn lần trước, với những thử thách khá nhẹ nhàng và hình ảnh dễ thương con đã vượt qua khá nhanh mà không cần đến sự hỗ trợ của mẹ nữa. Ngồi quan sát con vượt qua thử thách, mẹ mới nhận ra con đã lớn khôn lên từng ngày, con đã biết cách tư duy, phân tích, nhìn nhận sự việc rất tốt. Mẹ chợt nghĩ nếu không có những cuộc thi bổ ích thế này, chắc mẹ con mình sẽ không có nhiều khoảnh khắc thư giãn vui vẻ cùng nhau như thế và mẹ cũng không kịp nhận ra sự lớn khôn mỗi ngày của con. Con của mẹ giỏi lắm, mẹ yêu con rất nhiều. Rất cảm ơn BTC chương trình "Ai bén nhạy hơn"
Ðề: Tuần 4 - Con trổ tài làm họa sĩ Đọc bài của mẹ mà mình thấy vui quá, cuộc thi thật bổ ích cho con cái chúng ta phải không mẹ? Qua mỗi thử thách con sẽ trưởng thành, cứng cáp hơn, "đi một ngày đàng học một sàng khôn" mà.
Ðề: Tuần 4 - Con trổ tài làm họa sĩ NGhe mẹ nó nói mà mình thích quá, tiếc là con chưa đủ tuổi, ko cũng cho con tham gia từ lâu rồi
Ðề: Tuần 4 - Con trổ tài làm họa sĩ Cô cũng thích vẽ tranh nữa nè, con có khiếu lắm, chúc con đạt giải nha!
Ðề: Tuần 4 - Con trổ tài làm họa sĩ Thấy con mỗi ngày thêm kiến thức, thêm hiểu biết là vui rồi phải không mẹ?
Ðề: Tuần 4 - Con trổ tài làm họa sĩ Con lớn khôn từng ngày, thông minh, nhạy bén hơn qua mỗi bài thi, mình sẽ rất vui và hạnh phúc Mẹ Xương rồng à!