Con có 1 tính rất là xấu đó là hay cáu giận, cứ hễ ai không vừa ý một chút là cáu giận, còn trẻ con mà con luôn như 1 bà cụ, nhìn đến là tội đâm ra nhiều khi bị đánh lắm cơ. Khi con cáu mẹ không phân tích gì với con cả, mẹ chỉ tạm thời lờ đi để cho con tự hạ hoả cơ thể mình, mẹ không cố tính đồi đầu với con vì lúc đó sẽ gây cho con căng thẳng hơn nữa, mẹ đi chỗ khác. Chờ 1 lúc sau con mẹ đã bình tĩnh mọi việc, mẹ gọi con ra nói chuyện chia sẻ và giải thích cho con những cái sai của con sau đó phân tích cho con như thế nào là đúng và kiểm soát tình cảm tâm lý như thế nào. Mẹ trao đổi cho con hiểu và hiểu rõ vấn đề đó con sẽ không làm như vậy nữa. Con sẽ bớt cáu giận hơn để cuộc sống chỉ là những nụ cưởi hạnh phúc Chúc con gái yêu có những chuỗi ngày hạnh phúc con nhé, hãy vui lên cho đời nó tưoi trẻ con ah. nụ cừoi luôn nở trên môi con nhé!
Ðề: Tuần 4- Để con ít cáu giận hơn ! con phải lớn rồi mới làm đc theo phương pháp này, nhưng đôi khi cũng phải kiên quyết ngay từ đầu, chúc mẹ nó thành công
Ðề: Tuần 4- Để con ít cáu giận hơn ! e có bé trai sắp 2 tuổi cũng thế, bình thường bé hay nói , hát hò ( tuy hát kô đc cả bài hoặc câu đc câu mất). Nhưng nếu có làm gì sai bị nhắc nhở hoặc ai làm gì đó khiến bé phạt ý là bé cáu giận ném bất cứ thứ gì đang có trong tay hoặc ở gần và cứ như thế với 1 thời gian dài cau có khó chịu khóc lóc, ngang ngược mà e kô biết phải dạy dỗ con như thế nào. kô biết tầm tuổi này bé nhận thức đc nhiều hay chưa?
Ðề: Tuần 4- Để con ít cáu giận hơn ! Con nhà mình cũng vậy đấy mẹ nó ạ, mình biết là chưa hiểu đc tâm lý con nên nhiều lúc ko mắng đâu chỉ nhẹ nhàng nói hoặc lờ đi thôi.
Ðề: Tuần 4- Để con ít cáu giận hơn ! hai mẹ con đáng yêu thế, cách của bạn rất hay, con nhà tớ cũng hay cáu giận lắm, tớ sẽ cố gắng áp dụng cách của mẹ nó
Ðề: Tuần 4- Để con ít cáu giận hơn ! Dạy trẻ bây giờ khó vì các bé khôn sớm. Vừa khôn khéo và vừa kiên quyết. Nói thì dễ, làm mới khó!
Ðề: Tuần 4- Để con ít cáu giận hơn ! Mẹ bé giỏi quá , rất hiểu tâm lý con và dạy con thật đúng lúc . Chúc hai mẹ con luôn luôn sát cánh bên nhau và con sẽ lớn khôn từng ngày .
Ðề: Tuần 4- Để con ít cáu giận hơn ! Hai mẹ con thật xinh, con gái lớn lên sẽ dịu dàng như mẹ cho mà xem!
Ðề: Tuần 4- Để con ít cáu giận hơn ! mẹ bé kiên nhẫn nhỉ, nhà mình mẹ con gây nhau một trận rồi ai nấy tự hạ. được cái ai cũng hiểu tính nhau nên không có gì xảy ra cả, vẫn là "cả nhà thương nhau". chúc hai mẹ con ngày càng xinh đẹp nha.