Nhóc tuy lớn rồi nhưng vẫn rất nhút nhát, nhưng thường em lại không thừa nhận điều đó mà lại thể hiện rằng mình dũng cảm lắm cơ. Ví như nhìn thấy con chó, con mèo, con gà… từ xa thì em có thể đứng quát nó (giả vờ quát rất oai) nhưng nếu nó đến gần em thì em sợ nép sát vào mẹ thậm chí là khóc nhè luôn nếu bạn chó hoặc bạn mèo đó ngửi chân Hôm nay Nhóc xuống nhà cụ chơi, nhà cụ có nuôi mấy chú mèo rất yêu và cũng rất lành, mẹ muốn tập cho Nhóc can đảm, mạnh dạn hơn nên khuyến khích, con thử ra hỏi chuyện bạn mèo đi, bạn đang ngồi sưởi nắng kìa. Và đã Nhóc làm mẹ thật ngạc nhiên khi dám ngồi gần và chủ động vuốt ve bạn mèo, sau ra khoe với mẹ rất hào hứng: “mẹ ơi, con vừa vuốt bạn mèo đấy, bạn ngồi im cho con vuốt đấy” Hì, con trai mẹ tuy chỉ mới dám vuốt và lại gần với 1 chú mèo bé nhỏ nhưng với mẹ đã là 1 sự thành công khi con dám vượt qua nỗi sợ hãi để dạn dĩ hơn.
Ðề: Tuần 4: Để con không nhút nhát nữa Nhìn 2 cha con đáng iu quá, mình ủng hộ cách dạy này của mẹ nó, là con trai thì vần đề này các bậc cha mẹ nên quan tâm, để con em mình luôn tự tin và mạnh dạn hơn.