(u)tuần vừa rồi con trai đã chơi rất thành công nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ,mẹ ngồi bên cạnh và liên tục đọc các đáp án để con chọn,cũng hồi hộp không kém gì hãy chon giá đúng,mẹ đã hỗ trợ con rất nhiệt tình nhờ vậy mà vườn táo đã được bảo vệ,nhìn con hào hứng chơi mẹ thấy rất vui,hiện nay trẻ em chơi game là nỗi lo của các bậc phụ huynh.Nhưng nhìn con say mê giải cứu những trái táo người làm mẹ lại thấy ấm lòng.Chơi game bổ ích thêm thông minh tại sao lại không chơi nhỉ?bây giờ hàng ngày mẹ ra điều kiện con viết bài được 8 điểm trở lên thì mẹ sẽ cho thi 1 vòng "AI BÉN NHẠY HƠN",thế là hàng ngày ku cậu miệt mài nắn nót vì sợ điểm thấp mẹ không cho chơi,hihi một mũi tên trúng 2 đích ngày con viết đẹp,tối con luyện trí óc,thật tốt quá. http://s1085.beta.photobucket.com/us...l?sort=3&o=125 http://s1085.beta.photobucket.com/user/hoadinh1/media/DSC01798_zpsb3b86fb4.jpg.html?sort=3&o=125 rồi lại giúp thỏ và rùa nữa chứ