Tuần 4 – Giúp con biết chia sẻ tình cảm với mọi người

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi anhtom, 29/4/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. anhtom

    anhtom Banned

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    [​IMG]

    Nhiều lần thấy con buồn buồn nhưng mẹ gặng hỏi thế nào con cũng không nói. Con bảo vì mẹ là phụ nữ, mẹ sẽ không hiểu. Mẹ cũng không biết từ đâu con lại có suy nghĩ chỉ có đàn ông mới nói chuyện với đàn ông, phụ nữ chỉ nói chuyện với phụ nữ thôi. Thế là bỗng dưng có khoảng cách giữa hai mẹ con mình. Con có biết mẹ muốn con hãy chia sẻ giãi bày tâm tư cùng mẹ không. Thế là hàng ngày mẹ thủ thỉ rằng ai cũng cần có người để trò chuyện, để chia sẻ và mẹ sẵn sàng lắng nghe con. Một lần không được tới lần thứ 2 con có vẻ xuôi xuôi, và lần thứ 3 thì con kể cho mẹ, nào là ở lớp bạn Minh không ngoan thế nào, bạn Bách học kém ra sao, cô đã khen con thế nào. Những mặt tích cực của con mẹ ủng hộ nhiệt tình, còn điểm nào chưa đúng mẹ nhẹ nhàng góp ý. Từ đó con mạnh dạn, mở rộng lòng chia sẻ không chỉ với mẹ và còn với ông bà. Có những suy nghĩ chưa đúng áp đặt vào con từ lúc nào mà có thể các bậc làm cha làm mẹ không để ý. Vì thế bố mẹ hãy dạy con biết chia sẻ tình cảm với mọi người để con hiểu và yêu hơn cuộc sống xung quanh nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhtom
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này