Những ngày lễ lớn của dân tộc, thấy mọi người náo nức treo cờ hoa, con hỏi sao lại phải thế. Treo cờ ra rồi lại cất đi, mất thời gian mẹ ạ. Con có biết không, đất nước mình có rất nhiều ngày lễ đáng quý và đáng tự hào. Như năm nay là ngày giải phóng thủ đô 30/4. Mẹ con mình phải thấy thật hạnh phúc khi đang được sống trong hòa bình, bao chiến sĩ anh hùng đã hy sinh để cho mẹ con mình sống tự do như ngày hôm nay. Vì thế ngày lễ lớn của đất nước, mọi người cùng treo cờ hoa để chúc mừng, để tưởng nhớ những người đã hy sinh. Chỉ khi con biết yêu đất nước, yêu dân tộc, con mới thực sự trưởng thành. Hãy cười thật tươi và rạng rỡ để mẹ ghi lại những hình ảnh này cho mai sau con nhé !