Tuần 4 – Giúp con hiểu thật hạnh phúc khi được đi học

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi anhtom, 1/5/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. anhtom

    anhtom Banned

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    [​IMG]

    Cho con đi chơi ngoài đường, thấy có các bạn nhỏ bằng tuổi con phải đánh giầy, rửa bát. Con ngạc nhiên lắm và cứ thắc mắc sao các bạn ấy không chịu đi học. Con yêu ơi, không phải bạn nào sinh ra cũng có một gia đình hoàn chỉnh, không phải bố mẹ nào cũng có điều kiện cho con đi học. Các bạn phải bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền phụ giúp thêm cho gia đình. Con phải biết rằng khi con được đi học là một hạnh phúc. Ấy thế mà mỗi buổi sáng thức giấc, con lại ì èo không muốn đi học, như thế có phải là sai không. Con trai mắt cụp xuống, cúi đầu suy nghĩ. Những lời mẹ nói thật đúng, phải không nào? Hãy trân trọng những gì con đang được hưởng vì có bao người mơ ước được như con đó.
    Từ hôm đó, con ngoan hẳn, sáng ra tự giác dậy chuẩn bị đồ đi học, vì con hiểu được đi học là một điều hạnh phúc.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhtom
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này