Tuần 4- Má ơi tết này con không về

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hongchi, 30/1/2013.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Hongchi

    Hongchi Mẹ của Cá Heo- Cá Mập

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    11,818
    Đã được thích:
    2,252
    Điểm thành tích:
    863
    Con còn nhớ những cái Tết vất vả của nhà mình, những cái Tết mà con không có ba. Ba má ly dị, nhà mình lúc đây nghèo lắm vì có bao nhiêu tiền trong nhà má đã đưa cho ba hết rồi, chưa kể là còn phải vay nợ để đủ tiền đưa cho ba để mấy má con được yên. Sắp Tết, má phải đi làm vất vả hơn, má không từ một công việc nặng nhọc nào kể cả việc bốc vác. Má muốn lo cho chúng con một cái Tết đầy đủ như mọi năm, cũng có quần áo mới, cũng có bao lì xì, có bánh trái để chia cùng các bạn.


    Con vẫn nhớ ngày hôm đó, 3 giờ sáng 29 Tết, má vẫn còn phải lội nước lạnh cóng để vác từng viên đá, từng bao xi măng từ ghe vào bờ, má tiết kiệm nên chỉ mang theo một nắm cơm nguội để ăn sáng rồi vội vã làm tiếp. Con theo má ra bến để xem có gì giúp được không, má bảo con cứ ở yên trên bờ , nặng lắm, con không làm được đâu. Con cứ ngồi đấy, nhìn má lội dòng nước lạnh ra ra vào vào mà không kiềm được nước mắt. Cái Tết đầu tiên không có ba cũng diễn ra êm ả. Năm đó 3 chị em con không đi chơi, đi ăn hàng, chỉ loanh quanh trong xóm đảo chơi cùng mấy đứa bạn. Chúng con đứa nào cũng được má cũng sắm cho bộ quần áo mới, giày dép mới, còn má vẫn mặc lại bộ quần áo cũ năm trước, đi đôi dép đã bị tuột gót nhưng vẫn cười và chia cho bọn con tiền lì xì để chơi Tết.


    Dần dần cuộc sống nhà mình cũng đỡ vất vả hơn, má kiếm được mối buôn cá, thu nhập đã ổn định, những cái Tết sau đó vẫn không có ba nhưng vẫn đầy đủ và tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng, da mặt má đen sạm đi nhiều, đôi bàn tay cũng sần sùi, thô ráp hơn. Con đã tự nhủ với mình, con sẽ cố gắng kiếm tiền để phụ giúp má, để lo cho các em. Vậy mà con có giúp được má gì đâu. Học xong, con đi làm được một năm thì lấy chồng ra Hà Nội, con xa má đến 1200km. Lúc về nhà chồng, con nói với má, má đừng buồn, mỗi năm Tết con sẽ vào thăm má và các em. Nhưng nào có dễ, Tết đầu tiên con bầu bí nên không về được, má an ủi con sinh xong rồi sang năm cho cháu về chơi với má. Vậy mà năm nay, con lại lỡ hẹn nữa rồi.


    Con gọi điện thoại cho má: ''Má ơi, Tết này con không về được với má và các em rồi''. Con nghe giọng má ấm ấm nhưng trầm buồn:''Ừ, thì con cố gắng làm ăn, lúc nào rảnh rỗi thì về cũng được mà, má ở đây chứ có đi đâu đâu''. Con khóc, con tắt vội điện thoại để má không nghe thấy con khóc. Má ơi, con xin lỗi. Con hứa sẽ có một cái Tết thật gần con sẽ về thăm má và các em'.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hongchi
    Đang tải...


  2. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,909
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    đọc thấy thương em và tự dưng nhớ mẹ của...chị quá
     
    Hongchi thích bài này.
  3. Dê Béo

    Dê Béo Ăn ngoan mẹ nhờ,Ỉn ơi :(

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    6,244
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    Cảm động quá Chi ơi, đi hết cuộc đời ko ai tốt bằng mẹ.............

    Rồi em sẽ được về với mẹ ăn Tết thôi, năm sau cá mập cứng cứng hơn là cho con về bà ngoại chơi đc rồi mà :)
     
    Hongchi thích bài này.
  4. Hongchi

    Hongchi Mẹ của Cá Heo- Cá Mập

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    11,818
    Đã được thích:
    2,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    Bùn là chưa bao h em có thể nói là em thương má chị ah, nó cứ nghẹn ở cổ, muốn nói mà ko nói đc
     
  5. Hongchi

    Hongchi Mẹ của Cá Heo- Cá Mập

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    11,818
    Đã được thích:
    2,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    Em cũng hy vọng là như thế chị ah, hy vọng sẽ có một cái tết em về với mẹ
     
  6. Ice_Lion

    Ice_Lion Tiệm Bánh Kira Kira.

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    3,363
    Đã được thích:
    971
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    Đọc bài của CHi mà nước mắt chị cứ chảy ra thôi vì thấy sao mà giống với mẹ chị thế mẹ chị cũng từng có 1 thời vất vả buôn thúng bán mẹt nuôi chị em chị, thương mẹ quá, các mẹ chỉ biết 1 lòng chăm lo cho các con chả bh ngại khó, ngại vất vả cả.
     
    Hongchi thích bài này.
  7. Hongchi

    Hongchi Mẹ của Cá Heo- Cá Mập

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    11,818
    Đã được thích:
    2,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    Mẹ có thế nào cũng là nhất quả đất chị nhỉ, văn em ko hay nhưng đó là cái tâm của một đứa con, hy vọng những bà mẹ đều luôn mạnh khỏe.
     
  8. Ice_Lion

    Ice_Lion Tiệm Bánh Kira Kira.

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    3,363
    Đã được thích:
    971
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    Lời văn xuất phát từ tấm lòng ko cần hoa văn hào nhoáng cũng vẫn làm mọi ng cảm động rơi nc mắt mà em.
     
    Hongchi thích bài này.
  9. thuyanhtn

    thuyanhtn Tó ton lười ăn, chậm lớn

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    7,110
    Đã được thích:
    1,611
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    Cái đứa nài, mài làm chị khóc rồi đấy nhá, bắt đền.
     
    Hongchi thích bài này.
  10. Hongchi

    Hongchi Mẹ của Cá Heo- Cá Mập

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    11,818
    Đã được thích:
    2,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    Đền chị 1 kg bò khô nhá, ăn xong khóc to hơn :D
     
  11. thuyanhtn

    thuyanhtn Tó ton lười ăn, chậm lớn

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    7,110
    Đã được thích:
    1,611
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    Ô, được, hay đấy nhể. Nhưng mà chị ăn cay tốt lắm, ứ như Zin với Mèo đâu, he he. 3 ngày chiến hết 1kg có thấy sao đâu
     
    Hongchi thích bài này.
  12. chaochoe

    chaochoe Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    3,401
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    Hức. C cách mẹ có 20km, 1 tháng về 1 lần còn thấy quá ít. Đúng là đi lấy chồng r, ở xa mẹ lại càng thuơng mẹ hơn.
    Bắt đền e, c đã hay khóc thì chớ! Thui. C tin năm sau cả 2 đứa cứng cáp e sẽ đc về với mẹ thui. Cố lên nhé!!!!!
     
    Hongchi thích bài này.
  13. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Chị Ice gửi link hị mới bít
    đọc bài của em chị cảm động lắm cũng rơi nước mắt em ah
    cảnh lấy chồng xa như chị em mình thiếu thốn tình cảm quá em nhỉ
    chỉ mong tết đc thăm nhà mà khó quá
    chị cũng 2 tết rùi tết trc bầu bì tết này con nhỏ
    em 1200km còn chị 1800km
    bùn em nhỉ
     
    Hongchi thích bài này.
  14. Ice_Lion

    Ice_Lion Tiệm Bánh Kira Kira.

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    3,363
    Đã được thích:
    971
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    Em Đĩa ở đâu mà cách những 1800Km thế? chị ở gần sát sịt nè đi về mẹ taxi chưa đến 20k mà cũng ko về thường xuyên dc, nghĩ mà thấy thương mẹ lắm. Hôm trc chị cũng mới tranh luận với bố mẹ chồng về vấn đề con gái đi lấy chồng thì tết ở đâu nè. Mẹ chồng chị thì kêu là tết thì con dâu phải ở nhà chồng chứ ai lại về nhà >.< chị bảo làm sao mà thế được cũng phải có năm về nhà vợ ăn tết chứ, bố mẹ nào mà chả mong con ạ, mà lúc đấy chị cú quá chị hỏi thẳng luôn thế từ hồi mẹ lấy bố có lần nào mẹ về quê chồng ăn tết ko? thế là bố mẹ chị cứng luôn ko nói dc gì, 1 lúc sau thì mới nói là thì tùy vào gia đình nếu mà ông bà còn sống thì mới về chứ bh chỉ còn các bác thì về nhiều làm gì. CHị nghe xong chả thèm nói nữa vì chị biết thừa ngày trc ông bà nội chồng chị còn sống mẹ chồng chị cũng có về quê ăn tết bh đâu. Hài chán thế đấy họ chỉ nghĩ cho họ thui may mà nhà chị ko xa chứ ko thì ko biết thế nào.
     
    Hongchi thích bài này.
  15. meoconlove

    meoconlove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    9,193
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    Có đi lấy chồng, nuôi con mí bít thương mẹ nhìu hơn. Chị hồi giận chồng, trời mưa nhìn qua cửa sổ, như thấy dáng mẹ liêu xiêu trong chiếc áo mưa một nửa đang ngoài vườn nhổ rau đi chợ kiếm tiền cho con ăn học. Và cứ thế tu tu lên khóc thôi. Viết xong mí dòng này lại khóc rùi. Đến cái áo khoác mới mẹ cũng ko dám mua. Hôm rồi chị gửi em gái về cho mẹ, thế mà ko chịu mặc. Thương mẹ quá!
     
    Hongchi thích bài này.
  16. thuyanhtn

    thuyanhtn Tó ton lười ăn, chậm lớn

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    7,110
    Đã được thích:
    1,611
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    Em Đĩa ở Thái Bình, giờ ở tận sài Gòn cơ đới.
    Cô này được, đáng khen. Dám nói thẳng với bố mẹ chồng làm ông bà cứng lưỡi. hay lắm
     
    Hongchi thích bài này.
  17. Hongchi

    Hongchi Mẹ của Cá Heo- Cá Mập

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    11,818
    Đã được thích:
    2,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    vâng, lấy chồng xa mẹ đã buồn, lấy chồng xa còn buồn gấp vạn lần chị nhỉ, chị em mình phải cố gắng thôi
     
  18. Hongchi

    Hongchi Mẹ của Cá Heo- Cá Mập

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    11,818
    Đã được thích:
    2,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    mẹ chồng em cũng có bao h về quê chồng ăn tết đâu, cùng lắm chỉ ghé về 1 ngày rồi dắt díu về HP quê bà chơi đến hết tết. Em ko có đủ dũng cảm như chị để nói nhưng mà bụng em cũng nghĩ y chang chị vậy đó
     
  19. Hongchi

    Hongchi Mẹ của Cá Heo- Cá Mập

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    11,818
    Đã được thích:
    2,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    mà chị em mình cũng vô tâm lắm chị nhỉ, lúc buồn, lúc giận chồng mới nghĩ thương mẹ nhìu, còn bt, chả mấy khi :D
     
  20. Hongchi

    Hongchi Mẹ của Cá Heo- Cá Mập

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    11,818
    Đã được thích:
    2,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 4- Má ơi tết này con không về

    iu iu chị, chị có mẹ gần thì thường xuyên về thăm mẹ nhá :D
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này