ảnh minh họa Ngày còn bé, mẹ thích mùa xuân không chỉ vì những cơn mưa phùn nhẹ, những tia nắng vàng ấm nồng…mà đơn giản là trông đợi một cái Tết với bánh tét, dưa hành, với những phiên chợ cuối năm, với cành đào, pháo hoa, với những phong lì xì đỏ thắm, quần áo đẹp... Giờ đây nhìn con của mẹ háo hức đến Tết bằng khát khao về quê, bằng niềm vui, thích thú khi được nghỉ học…những lúc nhìn con như thế, mẹ thương con vô cùng. Mẹ nhớ Tết đầu tiên của con, con bị sốt li bì suốt từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, con làm cả nhà lo lắng, khi cơn sốt dịu đi, con cười, mẹ phát hiện hai chiếc răng cửa nhu nhú lên. Ôi chao! Thì ra con sốt lên răng! Chỉ vì hai cái răng nhỏ xíu mà suốt 3 ngày Tết, con làm cả nhà lo lắng. 2 chiếc răng cửa của bé yêu chưa? Con biết không, mỗi một cái Tết trôi qua, một cái Tết mới đến gần, mẹ lo sợ mình sẽ già, nhưng nhìn con khôn lớn mẹ lại cảm ơn những cái Tết. Những cái Tết báo hiệu con thêm một tuổi và như thế nghĩa là tuổi già của mẹ nằm trong tuổi trẻ của con đấy! Mẹ còn nhớ Tết năm ngoái con làm cả nhà bất ngờ. Đó là khoảnh khắc giao thừa ông bà nội mừng tuổi cho con, con đã biết cảm ơn ông bà và hát một bài mừng tuổi ông bà, bố mẹ. Nhìn cái miệng tròn vo của con khi hát, mẹ cảm nhận mùa xuân hạnh phúc đã tràn ngập gia đình mình. Ông nội đã ôm con thật lâu, hôn má con và thốt lên: "Ôi! Thằng cháu Đích tôn của ông! Cháu ngoan và giỏi lắm!" Niềm vui của bé được về quê đón Tết Tết đang đi qua những cánh đồng, lướt trên nương rẫy, tràn vào từng ngõ nhỏ, chuẩn bị gõ cửa từng nhà! Mẹ biết con đang háo hức chờ đónTết diệu kỳ về.