Những ngày này, không khí Tết đã cận kề, dường như mỗi chúng ta ai cũng cảm nhận được hương vị của Tết, dáng dấp của Tết đã gõ cửa từng nhà… Nói đến Tết, ai trong chúng ta chẳng bồi hồi, xao xuyến khi nghĩ về khoảnh khắc thiêng liêng diệu kỳ nhất trong năm… Tết là gì? Là hoa quả, bánh trái, là tiền lì xì, là pháo hoa, kẹo mứt đầy nhà, là những em bé xúng xính hân hoan với váy áo đẹp, là những ông bà cụ cười móm mém hiền hậu khi được đón con cháu về tề tựu đông đủ. Tết thật đẹp với hình ảnh của những cành đào, chậu quất, hay những chậu hoa cúc rực rỡ sắc màu… Tết là dịp để muôn hoa khoe sắc thắm, để người người nô nức kéo nhau đi chợ Tết trong những bộ quần áo mới, tiếng nói tiếng cười rộn rã âm vang đường phố… tiếng gọi nhau í ới xen với những âm thanh chợ Tết thật đặc trưng… Những ngày giáp Tết này nhà tôi lại náo nức chuẩn bị rủ nhau đi chợ hoa, mua sắm bánh kẹo quần áo mới cho các con…Vui lắm khi chứng kiến ánh mắt hân hoan rạng ngời niềm vui của các con khi khoác lên mình những bộ quần áo đẹp và tiếng nói thật trong trẻo đáng yêu: “Mẹ ơi, con thích chiếc váy hoa kia cơ…”. Tôi chỉ mong Tết đến để cả nhà được quây quần sum họp bên mâm cơm, được đón những người chú, người anh xa quê về thăm quê, để thắp nén hương thơm lên bàn thờ gia tiên, và mang theo chút nắng ấm của phương Nam về để làm ấm lên cho không khí lạnh giá rét mướt của miền Bắc… Đó là niềm hạnh phúc mà chắc hắn ai trong chúng ta cũng luôn mong ngóng, chờ đợi. Cành đào Tết nhà mình có đẹp không nào?
Ðề: Tuần 4 - Tết trong trái tim tôi những ngày này, chợ hoa đã nhộn nhịp lắm rồi, nhìn đào quất sum suê mà thích quá các mẹ ạ