Mẹ sinh ra ở Long Khánh, vốn là vùng trồng trái cây nổi tiếng của miền Đông NAm Bộ nên từ nhỏ mẹ đã sớm tiếp xúc với đất, với hoa cỏ... Mẹ yêu thiên nhiên và thích được phiêu lưu, khám phá thế giới. Vì thế, khi con ra đời, mẹ thường xuyên tạo điều kiện để con được tiếp xúc với nắng, gió, cỏ cây, hoa lá. Mẹ nghĩ việc tiếp xúc này không chỉ giúp con dạn dĩ, trưởng thành và học hỏi được nhiều hơn, mà còn giúp con tăng sức đề kháng với những tác động xấu từ môi trường. Nhờ vậy, dù có những chuyến đi chơi xa, dù có lúc con cùng cả nhà tung tăng tắm biển nửa ngày, hay lội bộ một quãng đường dài ngắm cảnh, chụp ảnh... con mẹ vẫn khỏe re, không sổ mũi hắt hơi như mấy đứa trẻ suốt ngày bị gò bó ở nhà. Từ ngày có con, hành trình khám phá của gia đình mình thêm phần thú vị. Không chỉ vì chuyến đi khiến ba mẹ thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, mà vì tiếng cười con, vì giọng nói ngô nghê trầm trồ của con khi khám phá ra một loại hoa mới, một tiếng chim hót líu lo trong vườn, hay khi con ồ lên khoe vì nhặt được một vỏ sò dưới biển. Sau mỗi lần như thế, mẹ thấy con mẹ như trưởng thành hơn. Đây, chuyến đi biển đầu tiên của con. Lúc đầu con hơi e ngại khi nghe tiếng sóng vỗ ì ầm, nhưng chỉ một lát thôi là con đã thích thú nghịch nước, xây lâu đài cát... Được thỏa thích vận động đôi tay thật tuyệt phải không con? Còn đây, những buổi đi công viên của cả nhà. Con chơi đủ trò xích đu, bập bênh, xây pháo đài cùng ba... mồ hôi lấm tấm nhưng tiếng cười con giòn tan, về đến nhà vẫn còn líu lo đi chơi vui quá Còn đây, những chuyến đi dạo chợ hoa, về với ruộng đồng... với con cái gì cũng mới cũng lạ. Sau mỗi chuyến đi con lại học hỏi thêm một điều thú vị, từ hoa sen có màu hồng, hoa cúc màu tím đến con vịt màu trắng, kêu cạp cạp... Thế là từ đó, con xin ba mua cây về cho con trồng và tưới mỗi ngày, mỗi lần về quê, con chủ động cùng bà ngoại đem gạo, bắp... ra cho gà cho vịt ăn. 4 tuổi, hành trình khám phá của con đã khá dày. Và mẹ tin con đủ sức khoẻ, đủ sự hứng thú để khám phá tiếp những hành trình dài... Mẹ tin tưởng với bàn tay chăm sóc của mẹ và sự đồng hành của Friso cùng con suốt mấy năm qua sẽ giúp con thêm vững bước. Mùa hè đã đến, những hành trình khám phá thú vị đang chờ cả gia đình mình: biển xanh cát trắng hay chuyến phiêu lưu ở vườn nhà ngoại đào đất, tưới cây, hái quả... Mẹ tin rằng vui chơi, vận động và dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp con khỏe mạnh để khám phá thế giới và cùng gia đình mình lưu lại những kỷ niệm thật ngọt ngào. Phải không con yêu?
Ðề: Tuần 4: Theo bước chân con khám phá thế giới Chúc 2 mẹ con may mắn nhé! Vật vã cũng vào đc rồi đây
Ðề: Tuần 4: Theo bước chân con khám phá thế giới Bai chia sẻ cũng bộ ảnh rất đẹp ủng hộ nàng nhé! chúc nàng có giải hen
Ðề: Tuần 4: Theo bước chân con khám phá thế giới Hình đẹp tuyệt, có giải BTC là cái chắc nè! Ủng cho e 1 phiếu rinh giải nè Hi..hi..
Ðề: Tuần 4: Theo bước chân con khám phá thế giới Ảnh đẹp quá, chúc mẹ và bé có giải của chương trình!