Bé con tinh mắt ghép các hình còn thiếu vào chỗ màu trắng của các khugn hình . Con mở to mắt ra nhìn, đọc mãi vẫn không hiểu, mẹ cùng con phân tích, giờ con nhìn xem trogn các khugn hình có chỗ nào màu trắng không, con đã thấy nào là hình tròn, hình tam giác, hình vuông đúng không, có nhưgnx chỗ đó màu trắng, và bên dứoi có rất nhiều các hình nhỏ bên dưới, giờ con có nhiều sự lựa chọn, các hình nhỏ để hoàn thiện vào hình to bên trên sao cho tất cả các ô màu trắng được thay bằng ô màu sắc khác ở bên dưới, giống mẹ dạy con chơi ghép hình đó. Con đã dần dần hiểu, mẹ dạy con trước tiên là khung hình tròn này, giờ con hãy làm theo mẹ đi, tìm hình tam giác kéo vào thay vaò phần tam giác trắng này đi, con đã hiểu, con được điểm tối đa nhưng làm bài chậm lắm, vì con chưa quen với kiểu mới này, nhưng lần sau mẹ nghĩ con đã biết cách vượt qua thử thách như thế này rồi đúng không con. Thử thách sẽ không còn là khó khăn khi con đã trải nghiệm nó 1 lần rồi, con nhỉ? lần sau gặp thử thấch như thế nào con quyết sẽ vượt qua nhanh mẹ ah! Và bầy giờ khỉ con thông minh và con gái thông minh hãy chọn chỗ trú mưa cho mình nếu gặp trời mưa to... oa con và bạn khỉ cùng thông minh quá, khi mưa to con phải chọn chỗ trú mưa là chỗ chắc chăn và có tấm che rộng con nhé, chúc 2 bạn tìm được về nhà mà không gặp mưa nữa nha!
Ðề: Tuần 5: Chặng 4: tinh mắt lắp cầu Lần đầu con còn lúng túng và chậm nhưng đảm bảo những lần sau vượt thử thách con sẽ nhanh nhạy hơn cho mẹ xem, chúc con gái đoạt giải nhé!
Ðề: Tuần 5: Chặng 4: tinh mắt lắp cầu con lần đầu nhận biết và hiểu được là tốt rồi, chúc con nhanh mắt hơn ở các bài thi tới nhé!