Từ hôm tham gia cuộc thi “ Ai bén nhạy hơn” cu tý nhà tôi tối nào cũng vậy, tự giác lấy sách vở ra học, không để mẹ phải thúc ép, la rầy như những ngày trước. Qua tìm hiểu tôi mới biết thì ra cu tý muốn tranh thủ làm bài tập ở lớp cho xong để xin mẹ bật máy tính tham gia cuộc thi “ Ai bén nhạy hơn” trên mạng. Những phần thi: Cô bé quàng khăn đỏ, vui học toán, hiệp sĩ giao thông, đường tới cung trăng, bài tập vẽ tranh, khỉ con đi lạc…tất cả cu tý nhà tôi đã tham gia nhưng hình như càng ngày cu tý càng ham, bởi ước muốn của cu tý thi là phải đạt kỳ được điểm tối đa giống điểm 10 cô chấm cho tý ở lớp. Tham gia “ Ai bén nhạy hơn” mình thấy cu tý thay đổi hẳn, biết quan tâm đến công việc thường ngày của mẹ như bếp núc, đi chợ, có ý thức được khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm chỉnh, đặc biệt dạo này tý không trốn mẹ đá bóng dưới lòng đường nữa, nhìn thấy các bạn đá bóng dưới lòng đường, tý nhắc nhở các bạn: “Như thế là phạm luật giao thông và gây tai nạn”. Những phần thi tiếp theo: Khỉ con đi lạc tý tham gia thi chưa thành công lắm! nhưng tôi thấy cu tý không buồn mà càng háo hức thi tiếp để chinh phục kiến thức lấy số điểm cao hơn. Cảm ơn cuộc thi ai bén nhạy hơn đã tổ chức một sân chơi bổ ích như thế này.
Ðề: Tuần 5 -Con chưa muốn ngủ, con muốn thi “ ai bén nhạy hơn” Từ những bài thi con đã biết áp dụng ra ngoài thực tế, con ngoan hơn biết nghe lời Mẹ hơn, đó là kết quả lớn nhất khi con tham gia cuộc thi Búp măng xinh phải không Mẹ?