Tuần 5 - Đường tới cung trăng có thật không mẹ ơi?

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi thuycute, 28/10/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. thuycute

    thuycute Thành viên mới

    Tham gia:
    27/9/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Vừa nghe tôi đọc tiêu đề phần thi “ Đường tới cung trăng” con trai tôi mắt tròn xoe và thắc mắc: mẹ ơi có đường đến cung trăng hả mẹ? Tôi phải giải thích cho con trai hiểu rằng: Đây là cuộc thi, con phải giúp thỏ con lên cung trăng cho an toàn.

    [​IMG]

    Chặng đường đi giúp thỏ con tới cung trăng thật gian nan vất vả, bởi đòi hỏi người tham gia trò chơi này phải nhanh trí, hoạt bát để vượt qua thư thách khi gặp thú giữ như: Đại bàng, cá sấu, đối mặt với yêu tinh như cây yêu tinh và còn phải làm những bài toán thật khó.
    Kết thúc phần chơi này, con trai tôi vẫn băn khoăn vì số điểm thấp. Nhưng với một quyết tâm cao cùng niềm hi vọng sẽ đạt điểm cao hơn nữa, con trai tôi vẫn đòi tham gia trò chơi này tiếp.
    Khi chưa đạt được điểm như mình mong muốn, con trai tôi lại tiếp tục tham gia thi tiếp với hi vọng điểm cao hơn chứ không chán nản.Cảm ơn cuộc thi “ Ai bén nhạy hơn” nhờ cuộc thi mà tôi nhận ra con trai tôi có sự kiên trì, nỗ lực rất lớn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuycute
    Đang tải...


  2. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tuần 5 - Đường tới cung trăng có thật không mẹ ơi?

    Chúc con trai sẽ bén nhạy, thông minh hơn để vượt qua từng thử thách của cuộc thi :D
     
  3. tuanhhb

    tuanhhb Banned

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tuần 5 - Đường tới cung trăng có thật không mẹ ơi?

    vote cho chia sẻ của 2 mẹ con này!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này