Ðề: Tuổi thơ tôi!!!!!!!!!! nhìn thấy là nghĩ ngay về tuổi thơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tuổi thơ tôi!!!!!!!!!! nhìn thích thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tuổi thơ tôi!!!!!!!!!! thấy mộng mơ nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tuổi thơ tôi!!!!!!!!!! ôi, chủ top up thêm ảnh đi, cái tựa đề và ảnh biẻu cảm quá, dâng trào cảm xúc.
Ðề: Tuổi thơ tôi!!!!!!!!!! Đọc cái này của bạn làm mình nhớ lại tuổi thơ, nhà mình ở miền quê, quanh năm ngoài đi học về thì đi chăn bò (có lẽ trẻ con thành phố chẳng thể phan biệt được giữa trâu và bò đâu nhỉ), cắt cỏ, đi gặt, cấy và trồng hoa màu.... Vất vả nhưng vui. Mình quen một anh hơn mình có 1 tuổi thôi, hoàn cảnh đối lập hoàn toàn với nhà mình, công tử, với mình hồi đó anh ấy đẹp lắm, ngoan, hiền và thực sự thì rất thông minh. Mình và anh ấy gắn bó với nhau từ lúc lọt lòng, nhà chỉ cách nhau một nhà ở giữa. Đi đâu cũng có nhau, chơi và học cùng nhau. Đến ngay cả tất cả hàng xóm xung quanh con đường trải nhựa ấy không gọi tên mình nữa mà gọi là "hai Nam" (anh ấy tên Nam). Nhưng hết cấp 1 nhà mình chuyển nhà. Haizzzz, từ đó thực ra là nhỏ quá nên bọn mình mất liên lạc. Ấy thế mà mình chỉ nhớ về anh ấy mà khi trưởng thành chẳng thể quên, có thể nói, tuổi thơ của mình gắn cả với tình cảm đó mà lớn lên. Năm học đại học năm thứ hai của mình...mình gặp lại anh ấy. Hai người yêu nhau.... Nhưng số phận.......
Ðề: Tuổi thơ tôi!!!!!!!!!! kết thúc mở hả bạn, 2 người đi về 2 hướng khác nhau để tạo 1 đoạn kết khác...dù sao cũng cám ơn bạn đã chỉa sẻ,
Ðề: Tuổi thơ tôi!!!!!!!!!! Ảnh đẹp quá, em lưu vào mục ảnh đẹp rồi, thank bác chủ nhé. Em thích hình trẻ con, hình các em bé ở nông thôn đùa trê ruộng, đi phượt lúc nào em cũng tranh thủ chụp các bức này, mà không có tấm nào dễ thương thế này cả.
Ðề: Tuổi thơ tôi!!!!!!!!!! hồi bé về quê nhiều mà chưa lần nào e dám cưỡi trâu hết, cứ nghe dọa bị trâu húc là e sợ lắm rồi chứ đừng nói đến sờ vào ng trâu dù e muốn 1 lần trèo lên lắm
Ðề: Tuổi thơ tôi!!!!!!!!!! Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chở bao ước mơ..... Tự dưng đọc tiêu đề em lại nhớ đến lời bài hát này
Ðề: Tuổi thơ tôi!!!!!!!!!! Một chút bình yên, trong những ngược xuôi, hối hả. Thế mới gọi là kỷ niệm hihi
Ðề: Tuổi thơ tôi!!!!!!!!!! Nhớ quá ! Hồi còn nhỏ toàn đi chăn bò với mấy đứa bạn trong xóm . Xem bức ảnh nhớ quá !
Ðề: Tuổi thơ tôi!!!!!!!!!! Xem xong bức ảnh em lại nhớ về cái thời "cởi truồng tắm ao" - hic, em dùng từ hơi thô, nhưng hồi bé tý thì đúng là vậy thật ạ!!! Vui lắm chứ ko phải mưu toan cuộc sống như bây giờ