Sau rất nhiều năm bươn trải giữa đất thủ đô, 2 vc chả có gì trong tay ngoài 4 cái bằng ĐH xịn, 1 công việc theo đúng kiểu làm công ăn lương, làm thêu cho người ta. Làm nhiều tiêu nhiêu, ít tiêu ít, cố gắng để ra ít tiền phòng khi ốm đau. Hôm trước ngồi nói chuyện với ck, 2 vc đưa ra 2 quan điểm khác nhau về việc học và không học: Vk: thời buổi của con mình không phải thời đại của học và học như vc mình, miễn là khi con lớn lên, có nghề ổn định, và tự lập. Chứ học nhiều như vc mình thì cuối cùng cũng chỉ đi làm thuê cho người khác, lương ba cọc 3 đồng... CK: Nên định hướng cho con học và học, sau khi con ra trường, sẽ kiếm được việc an nhàn, không phải lao động chân tay, vất vả.... Mình nghí đi nghĩ lại thấy rằng: - Những thế hệ 7x thì nhất nhất là phải xin được việc ở các cơ quan nhà nước - 8X thì nhất nhất là phải vào bằng được đại học - 9X cũng cố gắng bon chen học hành cái gì đấy Ai ai cũng muốn làm thầy, ko ai muốn làm thợ, cty Ck mình mở cái nhà máy ở tận Phù yên, tuyển nhân viên có tới 200 hs, mà chả có cái nào xin vào vtri là công nhân cả. Ban giám đốc cty đang lo lắng, ko tuyển được công nhân, thì lấy đâu ra người làm. Mình cũng đem bản thân ck ra so sánh với đứa bạn ở quê. Ck hồi đi học, cả tỉnh biết đến 2 anh em sinh đôi, học giỏi nhất tỉnh ( 1 trong 2 còn được tuyển thẳng vào đại học,ck mình thì mấy trường đh đỗ hết). Công cuộc học hành kết thúc, có 2 tấm bằng trong tay ( 1 tài chính, 1 giao thông) bjo làm công ăn lương tháng...Còn đứa bạn ở quê: hồi xưa đi học nó có cái tên cực xấu ( vì nhà bạn ấy nhiều ac chết khi mới sinh, mà theo quan điểm của các cụ thì...) - Bạn ấy tên:Nguyễn văn Ị ( thề luôn), học thì thôi rồi, 3 năm ko biết hết chữ cái, không lên được lớp 2, và cuối cùng cô giáo cũng cố cho lên, nhưng mỗi lần có đoàn kt là bạn ấy lại được nghỉ học...Vậy mà, sau khi mình học xong phổ thông, đại học, đi làm...về quê gặp bạn ấy ( cách nhà mình 200m): hình tượng kiểu như " Soái Ca" nhưng hơi béo tí, nước ra ngăm đen, khỏe khoắn, bạn bước xuống từ cái ô tô đen, bóng, giật hết cả mình. Sau 10 năm ra trường 2vc mình chả có gì ngoài 4 tấm bằng, còn bạn chả có tấm bằng nào, nhưng có 4 bánh, và nhà đúng chuẩn biệt thự luôn. PS: bạn ấy không có bố mẹ để hỗ trợ đâu nhé, tự tay xây dựng nên cơ ngơi.
Hjc, mình nghĩ vẫn phải học mn ạ, nhưng là học hết cấp 3, sau đó cho con tự chọn hướng đi, nhiều khi học giỏi quá, chỉ chăm vào học thì kĩ năng xã hội kém, rất mất lợi thế trong công việc ạ
uh, tất nhiên là vẫn phải học, nhưng mà ko phải coi học là tất cả. MN nói chuẩn đấy, ck mình sách vở thì giỏi, nhưng kỹ năng mền là không. Nên trong công việc...
M thi se cho con hoc nhưng không bắt buộc là cái bằng đh. Khi còn bé có đk cố gắng cho con học các lớp kỹ năng, các lớp chơi mà học và cố gắng duy trì ngoại ngữ cho con từ bé đến lớn, chứ như m đây học chán chê rùi lên đh, đi làm chẳng dùng đến vứt xó
Em cũng cảm thấy bằng Đh giờ mất giá quá, ai cũng ĐH thành ra bão hòa mất rồi. Con cái em sau này sẽ ko ép chúng học, lấy bằng nọ bằng kia. Quan trọng là rèn cho con kỹ năng sống, đối phó với khó khăn, tự lập và tự ra được quyết định. Thật sự thấy các cụ nói đúng các mẹ ạ "Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền."
Em nghĩ là nên học hết c3 rồi sau đó tùy con muốn học tiếp hay thôi. Để con xác định được tương lai thì bố mẹ cũng nên định hướng trước cho con chứ để con tự chọn theo cảm tính em thấy không ổn lắm. Hồi xưa em định thi kiến trúc mà bố em không cho, giờ thấy đúng thật