Tướng Washington: Bạn hay Thù

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi Hột, 11/6/2014.

  1. Hột

    Hột Guest

    Một buối sáng mùa hè đẹp trời tướng Washington đi khỏi tổng hành dinh gần Boston. Ông ta đi ngựa để tập luyện, và một mình, nhưng thường lệ.

    Ông ta đi một lúc rồi thấy một bà già đang ngồi trước cửa của một ngôi nhà nhỏ. Bà ta có vẻ đang có rắc rối lớn, ông ta dừng và nói với bà ta.

    [​IMG]

    “Có vấn đề gì ạ, thưa bà?” ông ta hỏi tử tế.

    “Ôi, thưa ngài,” bà ta nói,” có vài người lính ở đây sáng nay, và đã cướp hoặc phá tất cả mọi thứ trong vườn nhà tôi. Chồng tôi bị ốm, và chúng tôi không có gì ngoại trừ những gì chúng tôi trồng trong vườn để sống qua mùa đông tới.”

    “Tôi có thể gặp chồng bà được không?” Washington hỏi, khi ông nhảy xuống ngựa và buộc vào hàng rào.

    “Chồng tôi sẽ rất vui khi gặp ngài,” bà ta nói.
    Washington đi cùng bà ta vào nhà. Ông ta thấy một ông già nghèo đang ngồi trên giường, không khó để thấy vợ chồng già này cực nghèo.

    Ông ta nói chuyện với họ nửa tiếng hoặc hơn. Họ nói với ông là họ là Đảng Bảo Thủ, và hai con trai của họ ở trong quân đội Anh ở Boston.

    Trước khi ông ta đi, ông ta lấy ít tiền từ ví ông ta và đưa cho bà già, người mà cảm ơn ông ta với nước mắt trong mắt của bà ta. Rồi ông ta hứa sẽ nói với tướng Washington những gì lính của ông ta đã làm.

    “Tướng Washington!” bà ta kêu lên. “Ông ta là kẻ thù tệ nhất của chúng tôi, và ông ta sẽ rất vui khi biết là một người Đảng Bảo Thủ bị đối xử tệ.”

    “Tôi hy vọng bà đã nhầm trong cách nhìn về Tướng Washington,” ông ta nói, với cái cười, rồi rời nhà.

    Ông ta cưỡi ngựa về tổng hành dinh ngay lập tức.

    Ông ta tìm ra những người lính kia là ai và ra lệnh cho họ gặp ông ta.

    “Các ngươi có phải người làm ô nhục quân đội Mỹ bằng cách cướp từ một bà già?”

    “Nhưng bà ta là người Đảng Bảo Thủ mà,” những người lính trả lời.

    “Bà ta đã kể cho tôi,” Washington nói,” và bà ta cũng nói là con bà ta đang ở trong quân đội Anh. Nhưng bà ta là bà già, và vì thế, nếu không vì những thứ khác, các anh phải đối sử với bà ta trung thực và tử tế.”

    Rồi ông ta nói với sĩ quan chỉ huy họ kiểm tra xem họ có trả bà già đủ tiền đền bù cho những gì họ đã cướp hoặc phá. Ông ta cũng làm họ biết rằng nếu họ lại làm nhưng thế, họ sẽ bị phạt nghiêm khắc hơn.

    Một lúc sau, một bà già đến và xin gặp Tướng Washington.

    “Hãy cho bà ta vào,” ông ta nói, bỏ cây bút xuống mà ông đang dùng để viết.

    Khi bà già vào, ông ta thấy đấy cũng là bà già mà ông ta đã gặp khi đi ngựa.

    Bà ta đi đến từ từ và để ta bà ta lên tay của ông ta.

    “Chúa ban phước cho ngài!” bà ta nói.

    Trong vòng hai tháng những con trai của bà ta rời quân đội Anh và đổi sang quân đội Mỹ. Mẹ họ đã mang họ đến vì sự tự do vì lòng tốt và sự tử tế và công lý của Tướng Washington.

    Nguồn: Paths to Adventure, A Beka
    Book
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hột
    Đang tải...


Chia sẻ trang này