Chào các mẹ! Em nung nấu ý định làm một cuốn nhật ký về những lần giao tiếp, ứng xử với con đáng nhớ nhất. Viết tay mãi mỏi rã, em chuyển lên đây để các mẹ vừa đọc giải trí, vừa thêm được các cách hay để xử lý con lại vừa có thể giao lưu với các mẹ. Mong các mẹ vào ủng hộ em và tiếp tục làm đầy câu chuyện nhé. - hic, ban đầu em định quote về trang đầu cho các mẹ tiện theo dõi, nhưng mà em post nhiều rồi em lười lắm ạ. Các mẹ chịu khó lội trang giúp mẹ cháu nhé Hí hí, đến giờ đi đón con rồi, mai mốt em tiếp tục up vì chuyện của con còn nhìu lắm. Các mẹ chú ý phần kết để tìm hiểu thêm về các con nhé
Ðề: Tuyển tập các câu chuyện trả lời con của mẹ Bum Hị hị, bận quá, nhưng hôm nay em lại tiếp tục ạ. Mỗi ngày nhìn zai lớn lên em cảm thấy mình thật may mắn vì được làm mẹ
Ðề: Tuyển tập các câu chuyện trả lời con của mẹ Bum Hay quá còn nữa không mỗi ngày post lên một câu chuyện thì hay quá bạn nhi hi
Ðề: Tuyển tập các câu chuyện trả lời con của mẹ Bum Còn nhiều ạ, mỗi ngày em post lên 1 ít, vì em bận quá nên nhiều khi chuẩn bị xong là em post vài bài liền một lúc ạ
Ðề: Tuyển tập các câu chuyện trả lời con của mẹ Bum Đọc xong mình cảm nhận được ở mẹ "susubum " đang rất hạnh phúc cùng tí bum, chúc mẹ susubum lun vậy nhé
Ðề: Tuyển tập các câu chuyện trả lời con của mẹ Bum ok mỗi ngày mình ghé thăm topic của bạn đọc chuyện à hii ](*,)
Ðề: Tuyển tập các câu chuyện trả lời con của mẹ Bum Câu chuyện số 5: Hát hò cũng phải có nguyên tắc Túm lại: Khi nghe nhạc, các bố mẹ chú ý kẻo làm ảnh hưởng đến các con về nội dung bài hát. Nên mở cho con nghe các bài hát thiếu nhi, giai điệu nhanh, vui tươi lúc ban ngày và buổi sáng sớm. Đừng cho con nghe nhiều nhạc người lớn, vì sau này khi các con thuộc rồi, có nhắc hay nói không thì các con càng thích và càng hát. Vô tình làm trẻ nó sai lệch về nhận thức. Khi cho trẻ nghe nhạc cần phải giải thích bài này dành cho trẻ con, các cô giáo, bố mẹ, người lớn và các bạn thích nghe con hát bài này.... Nếu bố có mở ra thì cũng nhắc bố hoặc giải thích với con là bài này chỉ lớn tuổi mới nghe thôi, không phù hợp với trẻ con và trẻ con nghe thì mọi người không thích đâu...
Ðề: Tuyển tập các câu chuyện trả lời con của mẹ Bum chuyện số 6: ngôn ngữ của trẻ con Ps:Các bố mẹ khi dạy con một vấn đề trong ngôn ngữ, sẽ gặp rất nhiều những tình trạng con sử dụng sai tình huống. Chỉ có điều, đừng nạt con mà hãy kiên nhẫn chỉ con cách sử dụng và sử dụng cùng con để con hiểu gốc rễ của vấn đề cũng như ý nghĩa từng câu chữ. Việc các bé sử dụng các câu chữ theo cách bạn dạy có thể máy móc, có thể sáng tạo thể hiện tư duy ngôn ngữ của con đang phát triển. Mong là các bố mẹ sẽ dành nhiều thời gian đầu tư, nói chuyện với các bạn hơn để các bạn linh hoạt hơn trong cách sử dụng ngôn từ nhé
Ðề: Tuyển tập các câu chuyện trả lời con của mẹ Bum Ps: Trẻ con chưa buồn ngủ, thì bọn nhóc sẽ tìm đủ mọi lý do để thoái thác, thậm chí là những lý do củ chuối nhất. Thế nhưng các mẹ cũng nên thông cảm, cho bọn hắn quyền được mặc cả về mặt thời gian, những lúc đó hãy chỉ lên đồng hồ nói "Kim dài chỉ đến số này, kim ngắn chỉ đến số này... tự nhiên tụi trẻ sẽ bắt đầu có khái niệm về thời gian: 5 phút, 10p, 15p đấy. Tuy nhiên không được để cho chúng mặc cả quá nhiều, sẽ thành nhờn; ngược lại khi nào không muốn cho mặc cả các mẹ haỹ kiên quyết, không vì khóc lóc hay mè nheo để làm tiền đề mè nheo cho trẻ nhé.
CHUYỆN VỀ TRÁI ĐẤT, MẶT TRỜI VÀ CÁI NỒI, BẾP GA 2 mẹ con ốm, rủ nhau đi ăn ngoài cho đỡ phải nấu, trên đường về (lúc ấy đã hơn 9h30) hắn than thở: - Mẹ ơi con lạnh - Uh, khuya rồi mà con - Sao khuya lại lạnh ạ? - Vì nhiệt độ giảm con ạ - Sao khuya nhiệt độ lại giảm ạ? Mẹ trầm ngâm một lát rồi hỏi nó: - Con học về Hệ Mặt Trời rồi đúng k Bum? - Vâng ạ - Thế hệ Mt có gì ở giữa? - Mặt trời ạ - Mặt trời có nóng k con? - Nóng lắm ạ, 2 nghìn độ c cơ mà. - Thế bây giờ mình chơi 1 trò chơi đóng giả nhé? - Vâng ạ - Con tưởng tượng mặt trời là cái bếp ga nhà mình có đc k? - Được ạ. - Thế thì nắng là gì của bếp ga mà lại nóng nhỉ? - Là lửa ạ. - Thế Trái Đất mình đang sống mà giống cái nồi thì có đc k? Cái nồi đặt trên bếp ga để nấu nướng ấy. - Được ạ. - Thế ban ngày có nắng, cái nồi Trái Đất bị Mặt Trời bếp ga đun lên bằng Nắng lửa thì có nóng ko? - Có ạ. - Thế đến chiều tắt nắng thì cái nồi Trái Đất còn bị đun k? - Ko ạ. - Thế chiều tan học, con còn nóng ko? - Còn ạ. - Thế khi mẹ tắt bếp, cái nồi đã nguội ngay chưa? - Chưa ạ. - Thế để lâu thì cái nồi có nguội ko? - Có ạ - Thế về khuya thì cái nồi Trái Đất đã nguội chưa con? - Nguội rồi ạ - Thế thì con thấy lạnh có đúng chưa nào? Nó hào hứng nói: - Con sẽ cho cái nồi Trái Đất vào tủ lạnh để nhanh đến mùa đông, con đươcj mặc 100 áo luôn. Ặc ặc...@#$%^&*... Hết một đoạn đường dài bô lô ba la của 2 mẹ con Ps: Cần nhất là những ví dụ sinh động với những đồ vật xung quanh con để con tưởng tượng. Càng dễ tưởng tượng, con càng thích thú và dễ hiểu hơn các mẹ ạ
Chuẩn rồi ạ, khi có con trẻ các bố mẹ đừng nghe kiểu nhạc ầm ĩ, remix ... ảnh hưởng không tốt đến nhận thức âm nhạc của con! nên bật nhạc thiếu nhi cho con nghe ...
Hjhj, hay quá, e vào hóng thỉnh thoảng xả stress cho vui tiện sau này còn biết cách trò chuyện vs con ^^