Kinh nghiệm: Tuyển tập những bài văn miêu tả hay dành cho học sinh tiểu học

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi nextnobels-hn, 12/10/2015.

  1. nextnobels-hn

    nextnobels-hn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    1. Bài văn tả chú mèo trên sân
    Mới sáng sớm, mặt trời mùa hạ đã lên cao báo hiệu một ngày mới rực rỡ và khô ráo. Làn gió khỏe khoắn, tươi mát đã thổi bay những đám mây màu tro um ám đêm qua, trả lại cho bầu trời một khoảng quang đãng ngập nắng. Mèo con thích chí chạy ngay ra sân chơi đùa.

    Trông kìa, chú mèo có vẻ hớn hở làm sao! Đầu tiên chú nằm xoãi cả bốn chân trên nền sân gạch để toàn bộ cơ thể được đón nhận cái ấm áp của nắng hè. Rồi hai chân trước chạm cả vào đầu, bụng cong lên, chân sau duỗi ra, cái đuôi co lại như chuẩn bị tập thể dục. Bộ lông trắng mượt của chú mà sáng lên dưới nắng. Một lúc chú lại thay đổi tư thế, cuộn lại như một quả cầu bông lăn tròn trên sân để khoe cái thân hình mềm dẻo của mình…

    Mặt trời mỗi lúc một lên cao, hắt những cái bóng dài của vườn cây xuống sân. Ánh nắng chói chang lọc qua tán lá xanh chỉ còn là những cái đốm vàng dễ vỡ trên sân. Mèo ta có vẻ rất chú ý đến những giọt sáng này. Chú ngồi dậy, lại gần vùng bóng râm, ngẩn người một lúc, mắt nhìn chăm chú những đốm vàng đang nhảy múa theo chiều gió. Một chân trước đưa lên chạm chạm vào như cố gắng giữ cái đốm vàng di động lại. Nhưng cố gắng thế nào, thì những mảnh nắng vàng trên sân cũng không chịu tuân theo ý chú. Lá cây xào xạc như một tràng cười giễu cợt chú mèo con. Làn gió mát làm thổi xù cả bộ lông trắng. Một chú bướm sặc sỡ từ trên cây, nhẹ nhàng đậu xuống lưng mèo nhỏ khiến chú giật mình, nằm ngửa ra, bốn chân cố vồ lấy kẻ nào dám trêu đùa chú. Nhưng bướm nhỏ đã bay lên, đôi cánh rập rờn như vẫy gọi mèo con: “Tớ ở đây cơ mà, tớ ở đây cơ mà”… Mèo con thoắt đứng dậy, đầu rụt vào và nhìn lên, chân trước nhún xuống lấy đà để nhảy cao quyết bắt bằng được chú bướm nghịch ngợm. Nhưng nhảy hoài rồi lại rơi bịch xuống sân cũng không bắt được bướm nhỏ, mèo con đành trở về ngồi im mắt nhìn theo đầy luyến tiếc. “Meo, meo, hãy đợi đấy, hãy đợi đấy”. Cây lá lại rào rào như tiếng cười nhạo mèo con ngốc nghếch…

    Trên sân bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc “Meo meo, nô đủ rồi đấy, vào ăn cơm nào”. Mèo ta chạy ngay vào trong bếp, để lại đằng sau một khoảng sân ngập nắng và những vòm cây xào xạc dịu hiền…

    Ngan Nobels


    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nextnobels-hn
    Đang tải...


  2. nextnobels-hn

    nextnobels-hn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    2. Đoạn văn tả hoa sữa.

    Khi tấm thảm hoa phượng cuối cùng trải nhẹ trên lề phố, từng nụ hoa sữa bắt đầu hé mở

    mời gọi gió thu. Xa xa, những chùm hoa trắng muốt điểm trên mái tóc xanh tươi của lá cây

    trông như những chiếc cặp tóc xinh xinh. Nhưng mùi hương của hoa mới là thứ tuyệt vời nhất.

    Hương thơm đó khiến người ta nức mũi. Trong không gian yên tĩnh, mùi hoa nồng nàn lan tỏa

    như thể ai đó đã vẩy một chai nước hoa khổng lồ làm cho không khí đặc quánh. Nhưng tháng

    chín, mười và đông sắp sang, mùi hương đó đã tan biến. Những bông hoa đáng thương đã kết

    thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình, rơi lặng lẽ xuống chỗ người bạn cũ đã ngã xuống lúc trước

    , nhưng lần này khác hơn chúng phải nằm trên đất lạnh buốt hơi đông.



    Học sinh Cầm Xuân Nhi - Khóa học Luyện Viết văn miêu tả tại Trung tâm Next Nobels0936 738 986
    ( khóa học duy nhất tại Hà Nội )
     
  3. canlamgiadinh

    canlamgiadinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    thực sự đây là bài văn rất hay
     
  4. nextnobels-hn

    nextnobels-hn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    CHÚ CÁ CHỌI ĐÁNG THƯƠNG

    Vào kì nghỉ hè, vì muốn có một con vật nuôi nên hai anh em em xin mẹ mua cá và mẹ đã mua cho hai anh em ba con cá chọi. Con ốm yếu nhất và cũng đã chết rồi là con sẽ được tả trong bài văn này.

    [​IMG]

    Chú cá đó nhỏ bé, gầy nhẳng lại còn ủ rũ, héo hắt không thèm làm gì cả. Con cá chọi đấy lười bơi, suốt ngày đủng đỉnh chậm chạp ở yên một chỗ. Bộ vẩy của nó hồi đầu xanh bóng bẩy, trông có vẻ nuột nà, nhưng sau khi mua về được ít ngày, trông nó trở nên tàn tạ, bạc màu, chỉ còn cặp mắt đen láy như hai giọt mực là rất đẹp. Và, tuy gầy còm là vậy nhưng khi bơi cái đuôi chú lượn đi lượn lại trông rất uyển chuyển, tiếc thay cái đuôi của nó lại ngắn hơn so với hai con kia. Chú cá đó rất lười ăn, nó chả mấy khi chịu ăn. Hồi mới đầu, con cá chọi đó rất hiếu chiến, cứ để bể của chú cạnh bể hai con kia là giương vây lên chuẩn bị đánh nhau, nhưng rồi sau đó chẳng chịu đoái hoài giao chiến nữa vì bệnh tật. Chú như một võ sĩ rất khỏe nhưng sau đó phải nghỉ vì sức yếu. Cuối cùng vì không chống đỡ được bệnh tật, chú cá đó đã chết. Dù chú cá đó đã chết nhưng em vẫn luôn nghĩ mãi về hình ảnh của chú.

    Hs. Nguyễn Khánh Phúc - lớp K09N4

    Khóa học luyện viết văn miêu tả dành cho HS tiểu học tại trung tâm Next Nobels 0936 738 986
    ( Khóa học duy nhất tại Hà Nội )
     
  5. samlinh

    samlinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/10/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé nhà mình đang học lớp 5 rất ngại và lười viết văn, khóa học này có phù hợp với những bé như con nhà mình không hay chỉ bồi dưỡng những bé đã có tố chất viết văn rồi ?????
     
  6. nextnobels-hn

    nextnobels-hn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn chị đã quan tâm đến khóa học của TT, em xin giới thiệu chương trình học của khóa học Luyện viết văn Miêu tả tại Next Nobels để chị nắm được :
    Khóa học gồm 17 buổi học: 16 buổi học trên lớp ( 2 tiếng/buổi ) + 1 buổi dã ngoại quan sát thực tế.
    + 6 buổi đầu : HS được trang bị các kĩ năng cơ bản để làm bài văn miêu tả sinh động, hấp dẫn. Phần này giúp HS tích lũy những kiến thức nền tảng của dạng văn Miêu tả.
    + 10 buổi sau : Tăng cường vốn từ, cách diễn đạt, cách khai thác ý tưởng để làm những dạng bài văn miêu tả cụ thể ( Tả cây cối, tả con vật, tả người) . Phần này giúp HS có những kiến thức cần thiết để tự mình viết được những bài văn hoàn chỉnh.
    Sở dĩ học sinh ngại và lười viết là bởi vì học sinh có ít từ để diễn đạt, có ít cấu trúc câu để biểu đạt ý và dẫn đến thời gian viết bài văn rất lâu. Đọc lại những gì học sinh đã viết, chính học sinh cũng cảm thấy không hay, không có hứng thú. Có học sinh còn học thuộc văn mẫu hoặc học thuộc văn của cô giáo để đến giờ kiểm tra thì ngồi nhớ lại, chép lại. Khóa học sẽ khắc phục các hiện tượng này ở học sinh.

    Như vậy, khóa học này hướng tới tất cả HS chưa có kỹ năng viết văn chứ không phải chỉ dành cho những Hs đã có tố chất.
     
  7. tuthuctuoihoa

    tuthuctuoihoa Thành viên mới

    Tham gia:
    4/9/2015
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cho chị thời gian và địa chỉ của Trung tâm với nhé , bé học lớp 3 thì có lớp ko em ?
     
  8. nextnobels-hn

    nextnobels-hn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn chị đã quan tâm đến khóa học của Next Nobels. Trong tháng 10 Trung tâm khai giảng lớp 8h30-10h30 chủ nhật hàng tuần, dự kiến khai giảng ngày 25/10. Nếu con không học được lịch này chị có thể chờ đến tháng 11 TT có lịch 18h-20h thứ 2 hàng tuần. Địa chỉ học : Nhà số 6, ngõ 115 đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy. Khóa học này dành cho các bạn học sinh lớp 3,4,5 học chung với nhau ạ.

    Để cập nhật lịch học thường xuyên của TT chị có thể xem trên : www.facebook.com/nobels.next .
     
    Sửa lần cuối: 15/10/2015
  9. nextnobels-hn

    nextnobels-hn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
  10. nextnobels-hn

    nextnobels-hn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Tả cây xoài – Hoàng Tôn (Lớp viết văn miêu tả K09N4)


    Tuổi thơ của tôi trôi đi như một bức tranh diệu kỳ và thơ mộng bởi những món ăn thuở “trèo me, trộm xấu”
    và không ai khác “chú xoài” trên sân đình là đối tượng được lũ trẻ phố tôi “ngắm nhìn” nhiều nhất.

    Sừng sững nơi góc sân đình là một cây xoài đã sang tuổi mới, thân cây vừa tầm tay tôi có thể ôm trọn.
    Cây cao lắm, nhìn từ xa như một chiếc ô xanh xòe tán mát rượi. Cành cây khẳng khiu chia thành nhiều nhánh nhỏ. Thân cây sần sùi, nấm mốc và từ những vết thương trên thân, nhựa đọng lại thành từng cục trong suốt, ươn ướt. Tán lá xoài xum xuêmột màu xanh, tươi mát đến kỳ lạ, che khuất những tia nắng chói chang của
    thần mặt trời. Lá xoài cứng, xanh tốt quanh năm. Rồi đến đầu hè, xoài bắt đầu đơm hoa kết trái ngọt. Hoa
    xoài trắng ngà bé tí tẹo, kết thành những chuỗi dài. Những quả xoài non không khác gì những quả bàng xanh. Ngày qua đi, tháng qua đi, chẳng mấy chốc mùa hè tới, quả xoài đã chín lủng lẳng trên cành. Nhìn mà thèm rỏ rãi.

    Đứng nhìn những quả xoài đung đưa qua lại, tôi lại thoáng nghĩ đến khi xoài chín, còn gì sung sướng bằng
    được chia nhau những trái xoài chín vàng. Vị xoài giôn giốt, chấm thêm ít muối ớt ăn ngon tuyệt.

    Mai sau khi trưởng thành tôi sẽ vẫn trở về dưới tán cây xoài để hồi tưởng những năm tháng tuổi thơ tuyệt vời của mình.
    [​IMG]
    ( hình ảnh minh họa )
     
  11. meoime999

    meoime999 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    rất hay đấy a
     
  12. hoangthan_coccu

    hoangthan_coccu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    đúng là hay quá đi mất ạ em thấy nên đọc
     
  13. mailay56

    mailay56 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/10/2015
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    bài văn hay
     
  14. lammethatthich

    lammethatthich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2015
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    quá tuyệt vời luôn ạ
     
  15. violeft

    violeft Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/10/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    hay quá, cảm ơn thớt đã chia sẻ nhé
     
  16. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    Có lớp cho bạn học lớp 2 k bạn nhỉ? 1 khoá bao lâu và học phí nữa. Cho mình xin thông tin nhé. Thanks
     
  17. quyduc761

    quyduc761 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/10/2015
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    toàn bài hay thôi thớt ạ
     
  18. hungyenbro

    hungyenbro Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2015
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    hay quá, các mẹ tham khảo để dạy con này
     
  19. Mẹ Tít Su

    Mẹ Tít Su Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    1,176
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    Tks chủ thớt, để share về cho con gái đọc.
     
  20. be_ngoc040906

    be_ngoc040906 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/2/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    bé nhà mình cũng đang học lớp ở TT, tuy vốn từ có phong phú hơn, nhưng cách đặt câu vẫn chậm, viết bài chưa nhanh và cũng chưa tự tin viết hết đc 1 bài văn hoàn chỉnh.
     

Chia sẻ trang này