Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp Phụ nữ Pháp thanh lịch mềm mại bao nhiêu thì lại cứng rắn bấy nhiêu khi làm mẹ nuôi con. Trước khi tới Paris, tôi chỉ biết đến nước Pháp với những món ăn ngon, nền văn hóa nổi tiếng lâu đời, sự thanh lịch trong thời trang và lãng mạn trong tình yêu. Vậy nhưng, từ khi theo chồng sang Pháp sinh sống, tôi còn phát hiện thêm một điều mới lạ - một đặc trưng cực thú vị của người Pháp. Đó là phong cách dạy con “có một không hai”. Nếu trong giao tiếp hàng ngay, phụ nữ Pháp mềm mỏng bao nhiêu thì khi dạy dỗ con mình, họ lại nghiêm khắc bấy nhiêu. Những ngày đầu tiên đặt chân đến Paris, ở bất cứ ngóc ngách nào của thành phố này, tôi đều thấy những người dân địa phương dạy dỗ con cái mình cư xử rất tốt và lịch thiệp, ngay cả trong chuyện ăn uống. Tôi còn nhớ một buổi chiều tháng 6 gần đây. Khi tôi cùng chồng và cô con gái 18 tháng tuổi ngồi ăn trong một nhà hàng. Bella con gái tôi dứt khoát không chịu ăn gì ngoài một cái bánh pizza và đĩa thịt gà rán. Tôi nhìn quanh và chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Những gia đình Pháp xung quanh chúng tôi đều không ai như vậy. Con cái họ đều ngồi trong những chiếc ghế ăn cao dành cho trẻ em của nhà hàng, vui vẻ và thoải mái ăn những món rau xanh, cá và pho mát. Đôi khi, chúng còn trò chuyện với cha mẹ mình như những người lớn thực thụ. Tôi vô cùng ngưỡng mộ và bắt đầu để ý quan sát phương pháp dạy trẻ biếng ăn của mẹ Pháp từ đó. Tôi nhận ra sự khác biệt lớn nhất giữa cách nuôi con của mẹ Pháp và mẹ Việt đó là ở thái độ mềm mỏng với các sở thích về ăn uống của con cái. nuôi con, biếng ăn Tôi luôn thấy người dân Paris đưa con đi ăn rất nhàn nhã, thoải mái (ảnh minh họa) Mẹ Việt luôn xác định rằng trẻ con có thứ chúng thích ăn và không thích ăn. Chúng ta luôn chấp nhận điều này là coi đó là đương nhiên. Quan điểm về thức ăn cho trẻ của mẹ Pháp lại không như vậy. Đối với người Pháp, họ không có khái niệm “thức ăn cho trẻ em”. Cha mẹ ăn gì, con cái ăn nấy. Trong vấn đề thực phẩm, người lớn và trẻ nhỏ là như nhau, bất kể giới tính, lứa tuổi. Có lẽ cùng vì vậy, tôi thấy rất nhiều mẹ Pháp sử dụng phương pháp ăn dặm trẻ tự chỉ huy BLW. Họ không phải tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị từng món ăn riêng cho từng đứa con của mình. Mẹ Pháp có thể vừa có con nhỏ mà vẫn vừa đi làm, giữ form và “lung linh xinh đẹp”. Có lần, tôi đến thăm nhà gửi trẻ của con gái mình vào bữa trưa và ngạc nhiên vô cùng khi thấy Bella và tất cả các bạn đều đang ăn pho mát xanh và salat – món ăn con gái tôi trước giờ vẫn “chúa ghét”. Ở đây, các con được ăn 4 món trong một bữa, luôn bắt đầu bằng rau xanh, salat.. rồi mới đến món chính (có thể là thịt bò hoặc gà). Việc khởi đầu bữa ăn bằng rau quả là một ý tưởng tuyệt vời bởi nếu trẻ không ăn món khai vị, chúng sẽ không được dọn tiếp các món thịt tiếp sau đó. Một mẹo nhỏ mà các mẹ Pháp hay dùng để nói với con khi chúng không thích một món ăn, đó là “Con không cần phải ăn hết mọi thứ, chỉ cần nếm là được rồi”. nuôi con, biếng ăn Trẻ con Pháp luôn rất tự giác trong ăn uống (ảnh minh họa) Trẻ con Pháp không bụ bẫm, tay không nhiều ngấn bụng không tròn lẳn như trẻ con Việt Nam. Tuy nhiên chúng đều rất khỏe mạnh và hoàn toàn có thể tự ăn một mình mà không cần mẹ xúc, không cần ông bà làm trò mua vui. Những khi bạn bè chồng tôi mời chúng tôi qua nhà họ dự tiêc, tôi thường phải mang theo một túi to lỉnh kỉnh những là xúc xắc, búp bê,… để “dụ” Bella ăn. Vậy nhưng những bà mẹ Pháp lại không cần như vậy. Họ chỉ đơn giản là đặt con vào ghế ăn, đưa cho chúng bát và thìa để tự xúc. Còn họ sẽ có thể thoái mái trò chuyện cùng các bà mẹ khác. Phương pháp dạy trẻ hình thành thói quen ăn uống của mẹ Pháp có thể được coi như một bộ máy đã được lịch trình. Tất cả các trẻ sơ sinh Pháp đều được cho bú mẹ hoặc uống sữa công thức vào cùng một thời điểm. Và khi chúng lớn lên, cùng bước vào giai đoạn ăn dặm như nhau. Ngoài bữa ăn nhẹ lúc 4 giờ chiều, trẻ em Pháp không có xu hướng ăn vặt. Mẹ Pháp không bao giờ hình thành cho con thói quen ăn rong, ê a kéo dài nhiều bữa. Trẻ em Pháp luôn bắt đầu ăn vào bữa nhất định và kết thúc không quá 30 phút sau đấy. Việc không ăn vặt cũng đảm bảo rằng trẻ luôn đói khi đến giờ ăn và cha mẹ không cần phải lôi kéo con vào bàn ăn mỗi ngày. Qua câu chuyện này có thể bạn sẽ nghĩ rằng đây chính là bằng chứng cho những quan điểm từ trước đến giờ rằng người Pháp thường ít vui mừng với việc có con và ích kỉ hơn cha mẹ Việt. Tuy nhiên tôi lại không nghĩ vậy. Mẹ Pháp đơn giản chỉ là luôn biết cách cân bằng giữa cuộc sống của mình và cuộc sống của con cái. Một phụ nữ Pháp đã luôn nhắc đi nhắc lại với tôi rằng “Không bao giờ được để bất cứ một vai trò nào trong cuộc sống của bạn – là mẹ, là nhân viên hay là vợ..lần át những vai trò khác”. Đương nhiên, không ai muốn người khác phải chỉ bảo cho mình cách làm mẹ như thế nào, nuôi dạy con ra sao. Đây chỉ là những trải nghiệm và cảm nhận của tôi khi đến sống và nuôi dạy con trên đất Pháp. Mong rằng câu chuyện này cũng sẽ góp phần mang đến cho các bà mẹ Việt chút thông tin bổ ích và lý thú. Chia sẻ của độc giả ở địa chỉ mail hoang_baolinh....@gmail.com (Theo Eva)
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp ôi ngày nào mình cug fai bế con đi ăn rong khắp nơi,ăn dc 1 bát cháo là niềm hp lớn của mẹ rồi.chưa tih đến chuyện bé tự xúc ăn.
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp Mình sang Nhật cũng thấy trẻ con bên đó có vẻ còi còi chân tay ko có ngấn bụ bẫm như mình nhưng chúng rất khỏe mạnh và hiếu động. có lẽ đã đến lúc các mẹ nên xem xét lại vấn đề con bụ bẫm chưa chắc đã tốt vì vậy ăn nhiều cũng ko phải đã tốt
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp Giống nhà mình quá, mỗi lần cho bé ăn là 1 cực hình hic hic
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp Con mình trước bà nội lên bế cũng chiều như thế nhưng mà ko hề hiệu quả, ăn cả tiếng mới hết bát cháo mà mệt mỏi. Sau bà về mình rèn cho con ngồi trên đùi mình ăn một mạch. Dần dần con quen đi ăn uống đỡ vất hơn nhiều. Nhưng mà các mẹ phải kiên trì, và nghiêm khắc chút ko la con nhưng phải nói dứt khoát khi con mè nheo khóc lóc thì mới được!
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp Quan trọng bé phải hấp thụ được thức ăn chứ bé nhà mình ăn rất nhiều nhưng ko béo đk
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp ui lý thuyết cứ là lý thuyết và thực tế khác hẳn nhau ấy
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp Bé nhà mình thì cứ ăn là phải xem máy tính, nhưng được cái cũng nhanh, mỗi bữa không quá 30 phút
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp Cũng không nên để con xem nhiều quá mẹ nó nhé, vì khi tập trung xem dạ dày của con ko tiết ra dịch vị. Con ăn ko biết ngon và sẽ khó tiêu hóa thức ăn không tốt!
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp Đúng thế đấy ạ, con mình lười ăn từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ, lười kinh khủng luôn, nếu cho nó tự ăn mà ko ép có khi nó nhịn ăn chỉ uống tí xíu sữa mà vẫn vui vẻ như thường (đã thử , cả tuần liền cơ...choáng!). Mà có ép thì mỗi bữa nhiều cũngc chỉ được bát con cháo, nhiều hơn lá nôn ngay. Nói chung mình thấy cái này cũng tùy từng bé mà áp dụng được thôi
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp e thấy trẻ con xung quanh nhà e cũng thế! ăn cứ phải đi rong, mà cho ăn còn ko thèm ăn. bảo sao lại thế! vì cứ giữa buổi lại 1 gọi bim bim, 1 hộp sữa thì bụng đâu để ăn vào giờ ăn cơm nữa! thành ra mình tự làm mình vất vả mà thôi!
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp Đọc xong bài viết này thấy vui vui. Con nhà mình không bụ bẫm nhưng trộm vía khỏe mạnh, mình cũng ko ép bé ăn và không ăn dong, nếu bé không muốn ăn thì mình dọn đi chứ không cố ép nữa.
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp Thế là mẹ nó nuôi con nhàn đấy, tớ thì vật vã nhưng giờ cũng tạm ổn rùi. Sao mẹ nó ko làm link dưới chữ ký cho hiệu quả hơn ko????????
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp Lúc đầu mình định cho con ăn theo BLW, sau lại chuyển qua Kiểu Nhật, có lẽ sẽ thử lại BLW
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp Bi nhà mình thì khi ăn bắt buộc phải có điện thoại, Bi toàn lấy ngón tay ri cả bộ sưu tập ảnh của mình (ngồi tập trung lắm),hoặc cho xem video quay Bi là Bi ngồi im cho mình xúc ăn, trộm vía ăn ngoan,xúc đến đâu hết đến đấy, còn đã chán thì mình không ép nữa. Ngoài ra mình cũng thường xuyên đổi món cho Bi, cho ăn đúng giờ.
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp thảo nào hắn vẫn còi di, nhưng nếu ko cho thì hắn ko ăn. toàn nôn. huhu
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp Mình cũng thấy thế đấy, tùy từng bé mà áp dụng thôi. nàng nhà mình mà cho nhịn đói không ăn cũng chẳng sao. Chỉ có mẹ xót con thì phải ép con ăn thôi ạ. Ăn nhưng lại còn không hấp thụ được mấy cơ. Còi di chán ghê
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp THông tin này hay quá. Sau, có em bé, em cũng phải tập như thế này mới được. Chứ không người khổ đầu tiên là mình!
Ðề: Tuyệt chiêu trị con biếng ăn của mẹ Pháp Bé nhà minh mỗi lần ăn là 1 cực hình hic hic, nàng ta cứ ngậm ko chịu nuốt chán