trở thành tỷ phú đã khó nhưng để trở thành TỶ PHÚ thì càng khó hơn. Vì sao vậy????????? cả hai loại ng này đều cần sự "nỗ lực"( 1 vài là do nỗ lực và cố gắng của ............ng thân của họ) hết mih và những cố gắng khó có thể đong đếm đc trong việc kiếm tiền. Nhưng chính trong cách tiêu tiền lại họa ra 2 bức tranh của 2 đại gia hoàn toàn khác nhau. tỷ phú là nhưng ng.........đương nhiên.....có tiền tỷ. Họ sài tiền ra sao? đắp mặt nạ bằng vàng ak? đám cưới khủng ak? Họ đang muốn thể hiện cái quái gì thế? Họ nhiều tiền ư? hay não ngắn? hic toàn câu trả lời mih đưa ra nhưng chính mih cũng ko thể nào trả lời đc. Có thể họ thừa sức chi trả cho những thứ đó. Nhưng thực sự có đáng ko? Nếu họ làm những điều đó để thể hiện mih GIÀU thì ...........^^ vâng bạn .....quá giàu. Còn nếu làm vì để PR bản thân thì.............đc vài bài báo đưa lên để dân chúng bình phẩm, họ sẽ ngưỡng mộ bạn chăng? (** oa họ thật hoành tráng, ước gì mih đc như họ.......có thiệt ko?). Theo tôi câu tl có lẽ là ko. hoặc những thứ đó sẽ chìm vào quên lãng cùng tốc độ làm phẳng của thế giới. Nhìn sang 1 góc khác, cũng trong đất nước mà "họ" đang sống có 1 đám trẻ đang cố gắng bơi qua dòng nước siết để tìm "con chữ"(cái nè mih xem ở chương trình thời sự hay gì đó mà quên mất tiêu rồi ). Đám nhóc cần 1 cây cầu, 1 cây cầu ko cần bằng........... vàng, bằng tre thui cũng đủ giúp chúng nhìu rùi........^^ kể bằng bê tông thì càng tốt.........Chắc giá thành cũng chỉ hơn ....bữa sáng của họ chút. Nhưng họ đang làm cái quái gì chứ?.....thiệt tình. Còn TỶ PHÚ thì sao. Vua dầu mỏ Rockefeller là 1 TỶ PHÚ. có 1 câu chuyện thú vị về ông như sau: Con trai ông khi đến 1 khạch sạn, con trai ông thường kêu bàn thượng hạng, còn ông thì thường kêu bàn bình dân.Ông chủ khách sạn thấy tò mò(vì 2 bố con Rockefeller đều là khách quen nên ông chủ biết ) bèn đến hỏi:" Tại sao cậu nhà đến chỗ chúng tôi toàn đặt bàn thượng hạng còn ngài lại đặt bàn bình dân?" Ô cười và trả lời:" Cậu ta có 1 ng cha TỶ PHÚ, còn tôi thì không"......hjhjhj đúng là TỶ PHÚ ^^ P/S: 1 tỷ phú muốn nở hoa thành TỶ PHÚ ko chỉ đơn thuần là có 1 vài..... tỷ. Mà chính ở cách họ "cư xử" với đồng tiền của mih. Bill Gates, Buffett, Rockeffeler,Henry Ford.... họ mãi mãi đc công nhận là những TỶ PHÚ đích thực. Còn 1 vài ng khác thì chỉ đơn thuần là tỷ phú để vươn lên thành 1 TỶ PHÚ thì họ cần nhiều hơn những thứ họ đang có(có lẽ ^^ 1 vài mạch máu ở trái tim???). Tiền là của bạn, xử dụng như nào là quyền của bạn. Nhưng với mỗi đồng mih bỏ ra tôi hi vọng bạn sẽ nán lại tự hỏi:"mih thực sự đang muốn làm cái quái gì đây?". Nếu có câu trả lời hợp lí, hãy mở ví và "chịu" chi. ^^ Chúc bạn.......may mắn với những quyết định của mih hj