Chào các mom trên diễn đàn, mình viết topic này thay cho người bạn của mình, vì bạn ấy là con dâu nên chẳng thể dãi bầy được. Có dãi bầy ra thì bà mẹ chồng lại vả cho chết mất. - Bạn mình lấy chồng là gia đình có điều kiện một chút ( 2 nhà 4 tângx 150 m2) + cho thuê nhà trọ. Anh chồng thì tốt bụng và khá hiền lành. Chẳng bao giờ dám cãi mẹ vì kinh tế trong nhà bà mẹ chồng nắm hết.( cho thuê nhà, đi chợ, buôn bán...) - Bạn mình sinh em bé mới được 10 -15 ngày, nhưng bà mẹ chồng cũng vẫn thờ ơ như thể, nó chẳng phải cháu nội của mình, suốt ngày gọi con gái và cháu ngoại ( sinh trước bạn mình 6 tháng) lên chơi + chăm lo. Bố mẹ của con dâu ( thông gia) lên chơi thì mặc thích làm gì thì làm, thích lên thăm cháu, chăm con ( giặt quần áo cho con gái, tã cho cháu ngoại) thì lên tầng trên, còn bà mẹ chồng loanh quanh tầng 1 hết chơi thì lại Hát karaoke, hôm thì Thấy thông gia lên một cái bà ấy còn đi chơi luôn tới mãi 3h chiều mới về. mặc kệ Bố chồng ở nhà nấu cơm cho con dâu ăn( vì anh chồng phải đi làm) ... Còn thông gia thì mời cho lấy lệ chứ chẳng bao giờ thấy được ở lại ăn cơm...( cứ lên thăm con gái và cháu ngoại xong, trưa lại lóc cóc đi về.) - Như 1 thói quen, cứ khoảng 10 ngày lại thấy bạn bè của bà này rủ nhau lên hát hò ầm ĩ cả nhà, cả xóm ( mình ở xóm trọ mà nhức hết cả đầu óc). Con dâu sinh cháu cũng ko bỏ thói quen này. Mấy bà bạn kia cũng vô í kinh hoàng, cũng lên đều như vắt chanh và mặc kệ cháu với chắt, bé thì bé, vẫn hát To, hát hết cỡ luôn...... Hát từ sáng tới trưa 11h30 rồi vẫn chưa nghỉ... mình cứ nghĩ, thảo nào nhiều đứa cháu nội nó ghét bà nội nó thế. Cứ sống như kiểu cái bà này thì sau này,đứa bé kia cũng sẽ ghét bà nó là chuyện thường. Chỉ khổ thân con bạn mình, Suốt ngày bị nhốt trong nhà và hành hạ bởi thứ âm thanh kinh dị kia. Lúc nãy mình sang bảo, : " Cháu thấy âm thanh hơi to, sợ thằng bé đêm sẽ hay giật mình cô ạ" ... ý nhắc nhở, thế mà mấy con mụ lao ra nói năng rất mất văn hóa: Rằng tao hát kệ tao, tao hát nhà bạn tao liên quan gì to nhỏ, Bé thì kệ nó, ko thích thì bê nhau ra ngoài kia chơi..... v v. Ức quá mình về viết vào đây để xả stress. Có ai bị như em ko
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu Vô duyên thế nhỉ? Thế này bạn thử bảo chị ấy góp ý với chồng để chồng tác động với mẹ chồng xem sao
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu bố chồng chị đâu ạ? nếu quả thật mẹ chồng như thế thì bố chồng phải lên tiếng chứ ạ
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu Các ông chồng của nhà này không noi được à? Hay tất cả sợ bà mc ????
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu m thẳng tính nên chia sẻ cũng thẳng thắn nha: uh thì bà ý có cư xử vớ vẩn so vs đàn bà đã có cháu , sai với tư cách của 1 người bà nội .. nhưng bà ý nói bà ý ở nhà bà ý muốn hát hò ra sao cũng được thì về lý cũng ko sai!là phận con dâu thì mỗi người đều ko ít thì nhiều có những điều ức chế,nhưng ngược lại, cũng phải nhìn lại bản thân người con dâu xem có lí do gì để mchong ghét hay có khúc mắc gì trong mọi va chạm thường ngày giữa 2 thế hẹ với nhau ko để giải quyết . Mình là con phải giải quyết với Thiện Chí với Mẹ của người đàn ông quan trọng nhất đời m, người có công sinh thành ra chồng m chứ ko nên khi có chuyện thì Lại có Ước mơ thủ tiêu Mc,nhất là dù b và bạn bạn bức xúc nhưng nói thật, bà mc của b nói đén cũng ko phải làm gì bất nhân thất đức quá đến độ bị con dâu hay bạn con dâu " muốn thủ tiêu"! M du học từ năm 12 tuổi,đén khi lấy chồng mới về Vn .dĩ nhiên, dù luôn mang trong m niềm tự hào là con gái Việt nhưng ko thể tránh có những cách suy nghĩ thoáng,tân thời và như mẹ chồng m hay "than" là "dâu tây"! Mẹ chồng m thì xuất thân danh gia vọng tộc,lại đang giữ chức mà bà kà nữ đầu tiên và duy nhất đến nay của Vn ,lại tuổi hổ nên nóng,tự tôn cao và dĩ nhiên là khó lòng mà nói bà là người dễ bỏ qua, chịu bị lấn luơt hay nhân nhượng..Cái sự gắn kết mà muốn hay ko thì cuộc đời,duyên số cũng đã mang 2 con người xa lạ khó có thể nói là dễ gì thuận hòa,"chịu đựng" nhau lại làm Mẹ và Con..Nhưng, sống với nhau phải nhìn cái tốt của nhau dù ít dù nhiều để mà vì cái không khí chung của cả gia đình, của những người đàn ông, những đứa trẻ vừa là chồng của mình,con của mẹ,con của dâu,cháu của bà,tổ ấm của cả 2 mà yêu thuơng,quý trọng,bỏ qua cho Gia Đình Chung..Cách nghĩ của m khi thấy chia sẻ của b thôi, dù b thấy đúng hay ko,nhưng cũng để các mẹ khác cùng m có cái nhìn nhiều khía cạnh hơn vì vd mẹ chồng, con dâu..
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu hic xin lỗi mình đọc cái topic mà mình buồn cười quá "ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu", đúng là làm dâu thật khó và thật khổ
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu ôi thế thì mệt lắm nhỉ? đã thế lại còn bị âm thnah dội vào tai
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu Bà mẹ chồng này thật quá đáng, cháu mình cũng không chăm, chồng giàu đâu có sung sướng
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu Có mẹ chồng như thế này thì phải ở riêng ngay tắp lự!
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu ui trời gặp phải bà mẹ chồng thế này thì bó tay rùi chỉ còn các ông chồng lên tiếng thui
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu chồng chị ấy tốt tính nhưng cứ im lặng như thế này cũng không được, chị ấy nên nói chuyện với chồng để anh ấy góp ý với mẹ anh ý, vừa sinh xong đã hay bị stress mà như thế này thì chịu sao nổi? nhưng chị dùng những từ" thủ tiêu mẹ chồng thì nghe quá đáng quá"
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu chịu rùi. bà này như dân chơi xã hội đen ấy, chẳng bao h quan tâm đến người khác đâu.
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu em cũng đồng ý với quan điểm của mẹ nó
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu chật trăm đường thân phận làm dâu mà
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu loại này á, mẹ mít chả thèm nói, làm 1 cái biển, ghi yêu cầu trậ tự, ăn nói có văn hóa, rồi bấm chuông, rồi lượn mẹ nó ạ,heeee
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu cái loại mẹ chồng này về già cho cô quả... ko ai chăm sóc... ôi... mình ác quá.. hihihi....
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu ôi đến haizz sao nhiều người ghê gớm thế ko biết
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu Với những bà mẹ chồng kiểu tưng tửng, đồng bóng ấy có nói cũng chỉ phí lời thôi
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu Đúng là mẹ chồng này hơi quá đáng nhưng bạn cũng giật cái tít nghe sợ quá s
Ðề: Ức chế mẹ chồng kinh khủng, ước mơ thủ tiêu mẹ chồng của con dâu bó tay với bà mẹ chồng như thế này , chắc trong ngôi nhà này không có tiếng nói của đàn ông rồi