Cả 2 ngày hnay e cứ thấy bực mình. Tiền thì đã mất rồi nhưng ko nghĩ là làm ăn lại có ng như thế. Hôm thứ 7 tuần trước có 1 đơn hàng 5kg Giảo cổ lam đi Sóc Sơn. Dù rất bạn nhưng e cũng cố gắng lên đến nơi, vì ngta mua buôn ( muốn đi để xem tình hình) Giao hàng và tiền rất sằng phẳng. Không có ý kiến gì cả. Đến hôm thứ 4 thì gọi mua thêm 5kg nữa, Em nghĩ là đã làmuawn quen biết nên đã gửi xe cho( vì chị ta bảo hàng đang rất cần). Và bảo chiều chị sẽ chuyển tiền cho. Thế mà chiều ko chuyển, em cứ nghĩ là bận việc gì đó nên chưa chuyển đc. Thôi thì hôm sau chuyển cũng đc, và không gọi điện hỏi. Đến hết ngày thứ 5 cũng chẳng thấy ý kiến gì? Em liên lạc thì đt không liên lạc đc. Vậy là cả 2 ngày và hnay là thứ 3 rùi, em chẳng liên lạc đc với chị ta. Hi vọng là em không bị lừa, Chỉ là ng ta đang bận thôi các mẹ nhỉ. Chán kinh khủng
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi HIx hi vọng mẹ đó sẽ trả tiền cho chị. Giờ cũng khó mà tin người chị nhỉ? Hồi em cũng bị một vố , nhưng chỉ bị tồn hàng thôi chứ k tệ tới mức mất luôn tiền.
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Eo, thế này thì sợ nhi? Thôi lần sau cứ chuyển tiền rồi chuyển hàng các mẹ ạ, cho ăn chắc
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi chị thử tới nơi mà hôm trước chị giao hàng xem sao có tìm được chị ta không? em với khách mua buôn như vậy thường có cơ chế 50-50 giao 1 nửa tiền rồi mình mới chuyển hàng và nhận tiếp ạ.
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Mà người đấy od hàng qua điện thoại hay ntn hả chị? Hy vọng cuối tuần họ nghỉ, sang tuần chuyển tiền cho chị
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Ng này chỉ gọi điện thui, chứ ko pải thành viên của LCM. Các mẹ cũng nên cẩn thận hơn khi bán hàng như em nhé. Lãi lời chẳng đc bao nhiêu mà bị lừa thế này ức chế lắm.
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi đúng rùi mua buôn thì lời bao nhiêu đâu, mất hàng thì mình cũng mất mớ tiền ý chứ, mà tức lắm, hy vọng chị k bị
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Hôm đó em đến Ngã Tư Sóc Sơn xong chị ta đến quá nước lấy hàng, chẳng để lại địa chỉ gì cả. Link bán hàng của chị ta trên mạng cũng nhiều lắm, Nhưng tuyệt đối không có địa chỉ. Chỉ có SDT thui
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Oài như thế này thì cứ xác nhận là mất, hic hic. Các mẹ nhà ta cẩn thận nhé.
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Từ nay làm ăn chắc pải như thế thôi các mẹ ah. Sao h nhiều người lừa đảo thế ko biết, Lúc nào em xác nhận mất hàng thật, e sẽ đưa link bán hàng lên để các mẹ tránh. Mà em có số Đt bàn của ng này, liệu có tìm đc đ/c không các mẹ nhỉ?
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Có số điện thoại bàn bạn gọi lên 1080 là có ngay địa chỉ.Nhiều lần tớ cũng phải làm thế rồi.hì.Hy vọng bạn sẽ lấy lại được tiền hàng.
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Mẹ nó chỉ cho em với, em xót của, mấy hnay đây. em gọi thấy báo là quý khách không gọi đc đến số này
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi các mẹ ơi. Em tra đc địa chỉ rồi các mẹ ạh. May quá, không sợ mất tiền nữa các mẹ. Em sẽ tìm tận nhà đòi. Các mẹ thấy em đanh đá ko?
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi đanh đá gì chị phải làm ra nhẽ chứ, hàng mình tiền mình chứ có phải của ai đâu mà sợ, chị cố lên nhé
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi có địa chỉ rồi thì mẹ nó cứ đến đòi thôi. làm ăn thì cần sòng phẳng rõ ràng mà
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi hihi. vì đồng tiền bát gạ nên cũng pải làm vậy. Với lại pải làm cho ng ta bỏ cái tính ấy đi các mẹ nhỉ. k thì chỉ khổ các mẹ bán hàng qua mạng thôi
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi May bạn có số đt bàn của nhà đấy. Chứ đt di động giờ thì out luôn. Mà Giờ có cái gọi là thông tin cá nhân nên muốn hỏi số đt đó của ai giống như bắc thang lên hỏi ông giời
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Chỉ có sdt di động thì khó truy tung tích lắm, trừ khi chủ top cao tay. hi vọng chủ top ko bị lừa