Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Rõ khổ, mẹ ấy đợi thêm chút nữa nhỡ chị ấy có việc đột xuất ko dc thì vài ba hôm qua tận nơi bạn giao hàng xem sao, mong mọi việc suôn sẻ với mẹ ấy nhé!
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Bây h nhiều người vào diễn đàn nhưng k lấy nick trên diễn đàn mua hàng mà gọi điện trực tiếp nên nhiều khi mất chẳng biết kêu ai cả?
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi khổ thân mẹ nó, đến nhà mà đòi được tiền thì cũng vẫn bực, mất bao công để lấy lại khoản tiền thực sự là của mình. Nhưng mà đúng là méo mó có hơn k. Tiền hàng nhiều k mẹ nó?
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Hi vọng chị nhận đc tiền...khổ thân cho những người đi bán như chúng ta gặp trướng hợp này. Rát kinh nghiệm ệ nó ạ.
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Cũng đang hi vọng các mẹ ah. Đi sang đấy cũng khá xa, tiền hàng cũng gần 1tr. nếu ko có gì, thì pải sang thẳng đấy xem tn? Vẫn thấy khó chụi vì kiểu làm ăn ko uy tín này
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Em đợi đến t2 xem ngta có chuyển tiền cho ko? Nếu ko thì em sang đến nhà vậy. Đành pải thế chứ chẳng biết làm tn nữa?
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi hic hic em cũng mong rằng chị ta bận. huhu^^ lần sau chị đừng như thế nữa nhé, biết người ta là ai đâu.
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Bạn gọi vào không được nhưng bạn cứ gọi lên 1080 đọc sdt người ta sẽ search ra địa chỉ cho bạn.
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Mẹ kidslove nói đúng đấy, cứ lên mạng gõ số điện thoại vào rồi lần ra xem thế nào. Người nào gian dối lừa đảo rồi cũng bị lại như vậy thôi, gieo nhân nào gặp quả ấy, cứ nghĩ thế đi cho đỡ bực mình.
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Nếu không liên lạc được, bạn thử lên Sóc Sơn tìm xem sao. Biết đâu gia đình họ có vấn đề gì đó mà chưa chuyển khoản cho bạn được?
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi hnay mình vừa gọi nhưng lại hẹn ngày mai gửi tiền. Hôm qua thì hẹn hnay, chán thật là chán. Lại bực mình hơn nữa
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Rút kinh nghiệm ạ! Hi vọng chỉ là có chút trục trặc chứ ko phải lừa đảo chị nhỉ! Chúc chị may mắn
Ðề: Ức Chế quá các mẹ ơi Cho em bon chen mí ^^ Trước e cũng bị lừa vài lần, mang tới tận địa chỉ mà người ta còn kêu có gọi đâu, nhầm với ai chăng? nản luôn, quay ngoắt mông về cho đỡ ức. Giờ lắm kẻ điên rồ, thích trêu ngươi con nhà người ta >"<