Hôm nay e rảnh rỗi mới lên tâm sự với các mẹ, thật sự để trong lòng nhiều khi ức chế quá mà k làm j được. Chẳng là e về làm dâu cũng đã mấy năm, trong mấy năm đấy thì mẹ chồng nàng dâu cũng có nhiều khúc mắc nhưng e k chấp vì nói thật là bố mẹ chồng già thì suy nghĩ cũng sẽ khác với chị em chúng mình, nhưng em có mẹ chồng nói thật là k còn j để nói nữa, chỉ nói đúng được 1 từ là chán, mà mẹ chồng e tu tại gia ,mà e thấy còn ghê gớm hơn cả bình thường, nhưng mình làm dâu biết làm thế nào được. Em trước rất quý và tôn trọng mẹ chồng e, e coi mẹ em như mẹ mình có j e cũng muốn tâm sự vì e lấy chồng xa cách nhà hơn trăm cây số, chẳng có ai nên e coi gia đình chồng như người thân nhưng mẹ chồng e lại k hề vậy tý nào. Em cũng nói rõ nhà e trên em có 2 chị dâu, Em có miếng ăn dù ngon hay k ngon chỉ mình e cũng biếu ông bà, e ở chung nhưng ăn riêng, vậy mà những miếng ngon, những việc e làm cho bà e k bao giờ đk mẹ khen lấy 1 câu, còn những miếng k ngon hay e chỉ lỡ lời là đi soi mói em rồi kể lại với chị chồng để mọi người hiểu lầm em, thật sự e ức chế quá. Vừa rồi, bà chị dâu bên chồng nhà e ở hp sinh e bé, e có đưa bà đi với con gái e cháu có 2 tuổi vì các bà chị bên chồng và cả chị dâu ở gần k đưa đi, định đến chủ nhật tuần sau về, nhưng cháu e con chị gái bé bị mất lúc sinh ra đk 2 ngày, e về quê nội cháu ở hd để làm 49 ngày, con e say xe quá thế là 2vc quyết định về thẳng HN, bảo bà nội đi xe về sau rồi chồng e ra bến xe đón, nếu còn e lại quay về hải phòng rồi hôm sau lên hn thì sẽ ốm mất vì cháu còn bé, e thì cũng chẳng khỏe khoắn j, chuyện chỉ có vậy mà mẹ chồng e để bụng, tối qua xã nhà em bị nói cho 1 trận nào là 2 vc bỏ mẹ đi một mình, sống k có tâm....v.vv, e ngồi trong nhà vừa thương chồng mà lại bực mình vì tại sao bà k nghĩ đến cháu 1 chút, trong khi cái gì cũng nhờ đến vc e, mà cái j cũng đi nói xấu vc e, từ ngày e đẻ k trông cháu hộ e đi làm, e phải nghỉ ở nhà trông cháu vì ông bà ngoại ở xa thì lại đi nói xấu e là lười.... mà nói thật, bố mẹ đẻ e cũng già rồi, vẫn lóc cóc đi thăm cháu ở xa có sao đâu, nhà e có 3 anh em thì toàn đi xa hết, có 2 ông bà ngoại ở nhà, vẫn đi bt đấy thôi, đúng là mẹ chồng, còn bố chồng e thì lại rất hiểu, ông k nói j vì ông biết e làm dâu thế nào, thật sự chán mẹ chồng e quá, mấy hôm nay e k có tiếng nói chung nào nữa, mà cũng chán chả muốn nc với mẹ chồng nên ngồi đây tâm sự với các mẹ cho nhẹ lòng, cảm ơn các mẹ đã lắng nghe.
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... Chà cái này thì phải chữa từ căn từ cốt bạn ạ! Bữa nào gặp mình hay chát với mình đi rồi mình chỉ phép cho. Vì là tại mẹ chồng bạn 'tu' tại gia. Nên mình đoán ra ngay là chẳng qua bà chỉ sợ thần sợ quỷ. Tu để cầu phúc chứ không tu bởi muốn chữ 'tâm' của mình được sáng. Mấy người ấy dọa dễ lắm. Mình chỉ cần dẫn bà đi xem một quẻ mà phím trước với ông thầy để phiếm chỉ cho bà cụ về cái việc 'trông cây đức' thì ôi thôi. Bạn tin đi, sau bạn còn được chuộng hơn vàng.
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... hức. chia sẻ với mẹ nó. Đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao, mẹ nó à
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... Cảm ơn mẹ nó, nhưng MC tớ k thích bói toán gì cả, bà toàn tự xin đài gì đấy với 2 đồng xu, cứ hễ con dâu lỡ lời cái là toàn kêu k có tâm rồi sống k có đức, mình chẳng hiểu MC mình nghĩ gì mà nói thế, trong khi chính bà lại là người đi soi mói chuyện con dâu, mình đã rất, rất muốn gần gũi như mẹ đẻ, nhưng đó chỉ là phía mình, còn thì ngược lại hết. Còn thế này nữa mới tức, mình lấy chồngxa nên k có người thân, thấy bà chị dâu cũng thoải mái thì mình tâm sự những gì mình ức chế ra, ai dè bà ấy tiểu nhân, đi nói và kể lại hết với MC mình để nịnh bà ấy, mình tức quá định nói cho 1 trận nhưng nghĩ lại kìm chế thì tốt hơn, con người sống ở đời có nhân có quả, có dại mới khôn rút kinh nghiệm lần sau k như vậy nữa, rất nay là bố chồng hiểu, nhưng hễ mà ông bênh vc mình thì y như rằng bà dỗi, cũng mệt lắm, tình MC mình là vừa lười, vừa hay tự ái đau đầu lắm các mẹ ạ, k cho ai góp ý hết, chỉ bảo thủ đúng ý kiến của mình mà thôi, cho nên ức chế lắm, mà chưa có điều kiện xây nhà ra ở riêng hẳn
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... Không sao đâu bạn, mẹ chồng bạn chắc là cầu đài âm dương thông thường thôi. Vì nếu gieo quẻ thì cần từ 3-5 đồng cơ. Thế nên bạn cứ yên trí mình có cách dọa cho cụ thay đổi tâm tính. Bây giờ bạn nghe mình. Cũng giả bộ chuộng lễ, rồi thì xin viết sớ cho mẹ hàng tháng trong ngày rằm mồng một để mẹ lễ đi. Rồi sau mình sẽ tìm cách kín đáo gài cụ vào bẫy. Mình nói thật mình là người vô thần. Nhưng với các cụ mê tín cuồng tâm thế này mình đủ khả năng qua mặt. Đừng lo.
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... Mẹ nó ơi, bà theo đạo gì gọi là Hoa long gì gì đó cơ, không bao giờ đi Chùa, chỉ Lễ ở nhà, nếu các con đi CHùa là k thích, mệt lắm mẹ nó ơi, không đơn giản đâu, tớ thử mọi cách rồi, nhẹ nhàng, chu đáo, dịu dàng, chăm chỉ, k ăn thua, đã bảo là cái tôi rất lớn, hay tự ái lắm, bố chồng mình nói còn k nghe, huống hồ con cái, hix
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... Con cái nói thì không nghe. Nhưng thánh phật nói thì sẽ nghe. Cái gì mà đức với chả tâm. chẳng qua là cái bà cụ treo trước cửa miệng để tiện mắng con cái thế thôi. viết qua viết lại thế này dở lắm add skype của tớ lại mà chát, rồi tớ chỉ cách cho. làm thử không được thì thôi. có mất mát gì đâu.
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... Em hơi chậm hiểu. Lại có khi đọc hok kĩ. Nên chưa hiểu các cháu chị nhắc đến :-s/ Nhưng chia sẻ với chị nhé
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... Cháu là con tớ đấy bạn, cảm ơn mẹ nó nhé, chia sẻ với các mẹ xong nhẹ cả lòng, nhưng vẫn tức bà chị dâu, hèn thế k biết, lấy lòng bà cụ bằng cách đưa chuyện tớ tâm sự, vẫn bực....
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... Hix, tính tớ lại hay tin người, thấy bà ấy ngọt xớt ra lại cứ tưởng tốt bụng, thì ra từ trước đến giờ mình nói j, tâm sự gì đi kể với bà MC hết, đâm ra bây giờ mình cũng chẳng thanh minh được, mà mình cũng chẳng cần thanh minh nữa, muốn ai hiểu thì hiểu, mà ức chế nữa là cứ nhà mình có công việc j mà chỉ có nhà mình( mình ở chung cùng ông bà) và nhà bà ấy ăn uống, ông bà bảo sang nấu nhưng lười toàn để mình làm hết, đến gần bữa ăn thì sang. Nhưng nếu cỗ mời tất cả anh em đến là bà ấy lại đon đả sang rõ sớm để thể hiện ra vẻ ta đây chăm chỉ, rất là ghét, lười là thế, nhưng rất hay ghanh tị, Vc mình về bà ngoại mà bên bà nội có việc, bà ấy xui chồng đt bảo thế định về ăn sãn ah? Chồng mình điên tiết định nói cho 1 trận nhưng mình ngăn lại. Nói thật với các mẹ là bà ấy lấy chồng thì chồng k đk tâm lý như xã nhà e nên hay ghanh tị với e, toàn đi kể khổ với bố mẹ chồng để bố mẹ chồng thương, còn e kể cả k có e cũng chẳng thèm kể, mà kể để làm gì, Vc sướng khổ do mình, cho nên ông bà thương lắm, vì con dâu lấy chồng k tâm lý mà lại vất vả, đấy các mẹ thấy có tức k??? chị dâu này k biết dùng từ gì để tả được nữa???
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... ôi cái này thì đúng với MC e quá cơ. Bà tu đấy, 1 ngày ở chùa đến mười mấy tiếng đồng hồ. Từ khi e đẻ lên trông cháu dc đúng 1 ngày, mẹ con về quê cũng toàn bà ngoại trông chứ bà nội vẫn đi chùa. Có j bà cũng bênh và dấu diếm cho thằng e chồng phá phách chứ vc e thì chỉ để bà chê bai và lấy tiền thôi. chán lắm
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... À, thì nếu chị ấy có con gái thì sau này mẹ chồng của con gái chị ấy cũng tệ bạc với con gái chị ấy thôi, nhân quả chị à. Còn kiểu ăn sẵn ngồi chờ thì em gặp nhiều rồi. Biết mà cứ phải lặng thinh
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... Đồng cảm, ức chế mà vẫn phải chịu, bà nội thì chẳng bao giờ mua cho cháu đk cái gì, thế mà bên ngoại mua cho nhiều thứ cứ nc lại dỗi thế có bực k?
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... Đấy, ức chế lắm, nhưng tớ k chấp vì nếu chấp thế thì mình cũng tiểu nhân thế ah? đã thế trước 2 vc mình cho vay tiền lúc ông chồng bị tai nạn, vc mình còn thức cả đêm trông ông anh chồng ở viện mà k biết cảm ơn, đến khi mình sinh bé có tiền mà k chịu trả, trong khi biết thừa mình ở nhà từ khi có bầu cũng làm gì có tiền, mình sang bào " chị có tiền chưa cho e lấy tiền chuẩn bị sinh cháu nhé:, nói mỗi thế mà về bảo với chồng là " e k thích thế, thím ấy lại sang đòi e tiền:, thế là chồng bà ấy nói với chồng e là " có đòi thì đòi tao, tao k trả thì làm gì được", thế các mẹ thấy có điên k? đúng là làm phúc phải tội
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... Từ sau có việc gì cứ để Ox nói mẹ nó ah,Mẹ nó mà nói thì đâm ra lắm chuyện theo.Mà như vậy cũng nên rút kinh nghiệm không nên phơi bày hết ruột gan cho ng ta thấy để rồi há miệng mắc quai.Thôi bỏ qua đi nhé,lấy chồng ,con làm điểm tựa.Chồng con vui là mình hp rồi.
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... Thực ra anh em cũng như tay chân,thật khó để bỏ.Nhưng biết vậy để tự lo cho bản thân mình ko nên trông chờ vào ng khác.Nhà mình cũng gặp vd này rồi .Nên từ lâu mình đã phải chủ động để ra một khoản phòng lỡ có chuyện gì thì còn có cái mà lo.Nhà mình còn thế này,Mc có lương nhưng chẳ,ng đưa cho Vc mình chút nào.Cứ đến tháng lĩnh lương xong là hết.Cụ dấm dúi cho con gái,ức chế nhất là đến đám cưới đám hỏi lại bảo:"Chuẩn bị cho tao cái phong bì".Mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền nhưng ko dám nói sợ các cụ phật ý.Nên thôi chọn giải pháp im lặng cho êm cửa êm nhà,Dù sao đó cũng là mẹ đẻ ra chồng mình,là bà nội của con mình mà.Cố mà vui mẹ nó nhé(u)
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... Ôi trời ,y như nhà mình.Có gì lại cứ dấm dúi cho con gái,Mà khổ nỗi con gái ở gần nhưng cả năm ra thăm mẹ đếm chưa hết 1 bàn tay.Lí do: Vc con bận lắm](*,)](*,) Mẹ ốm thì chẳng ngó ngàng,hắt hơi sổ mũi cũng gọi điện ra làm bà cụ lại phải vào thăm.Thật nản toàn tập luôn. Ps:Cũng chẳng mua gì cho cháu nội mới đau mình chứ0oo0oo
Ðề: Ức chế quá cơ các mẹ ạ....... Thôi cứ đi làm về chăm chồng con chị cũng không cần thiết để tâm cứ nghe tai nọ lại bỏ sang tai kia,