Chào các bác, Em có sếp rất thích nhân viên làm sẵn mọi thứ, giao việc xong chỉ thích run đùi ngồi và hưởng thành quá, không vừa ý thì bắt làm lại - hỏi làm thế nào thì bảo tự suy nghĩ. Trời ạ!
Ðề: ức chế Bác này có câu trả lời chí ný, chân lý luôn thuộc về kể mạnh. Ông sếp đóa cũng có thời gian như bạn rùi, nên bây h trả thù lại đóa.
Ðề: ức chế Thật sự thì mình cũng từng làm quản lý, mình khá là hiểu làm sếp khá áp lực nhưng đừng biến áp lực của mình sang cho nhân viên. Nhưng mình càng thông cảm thì càng lấn tới, riết rùi việc của sếp giao toàn cho mình - khi mình được đề nghị sang bộ phận khác làm quản lý thì cạch...sếp nhất quyết ko cho - ở lại thì áp bức nhỉ.
Ðề: ức chế Chân lý này anh thấu hiểu từ khi quen em, em với LQ rất hay kiếm cơ hội áp bức anh. Rồi có ngày cái ác phải trả giá thôi.:-\"
Ðề: ức chế Mình nghĩ cũng đúng thôi, phải đặt vào từng vị trí thôi, như mình ở giữa thì trên đe dưới búa, sếp họ phải làm những việc lớn hơn và đau đầu hơn chúng ta nhiều! Như sếp mình còn ngồi quán uống nước chè buôn chuyện cơ, thế nên cái gì ổng cũng biết hết! hehe hichic
Ðề: ức chế Được cái là sếp cỏ thể làm được những việc của mình nhưng một số việc của sếp thì mình không thể ,thế mới gọi là sếp .