Em vừa bị lừa các mẹ ạ. Chiều nay có đứa số điện thoại 0942 *** 579 nhắn tin cho em hỏi mua lò hóa vàng, cho địa chỉ rõ ràng, hẹn nhau 10h giao hàng đến đó. Vậy mà em đến giao, gọi cho nó 30 cuộc gọi nó không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Em đợi nó từ 9h30 đến gần 10h30 mới về nhà. Vừa về đến nhà mà vẫn ức chế. Lên đây giãi bày tâm sự với các chị. Tiện thể nhắn nó luôn một câu: Tôi với bạn không thù không oán, hôm nay bạn lừa tôi việc nhỏ, yên tâm rằng ngày mai sẽ có người lừa bạn lớn hơn gấp bội tôi. Quy luật nhân quả không bao giờ sai đâu bạn ạ...
Ðề: Ức chéeu Em về nhà phải ngồi nghe ngay nhạc thiền http://www.youtube.com/watch?v=zjqiNARqW80 để dịu bớt cơn giận này đây ạ
Ðề: Ức chéeu Mình có khi nào đi lừa ai đâu chứ, làm việc cho ai cũng rất nhiệt tình...vậy mà. Sau cú lừa, định mua cái sim rác về nháy máy cho biết mặt. Nhưng nghĩ lại thôi. Quy luật nhân quả sẽ xử lý giúp mình. Xuôi xuôi cơn giận, cười lên một cái cho đời vui vẻ...
Ðề: Ức chéeu Vừa nhận được tin nhắn xin lỗi của bạn ấy. Dù lấy hàng hay không lấy hàng nữa cũng chẳng còn quan trọng, mong rằng bạn sẽ rút kinh nghiệm từ chuyện này. Và giờ thì mình cũng nên để chuyện này đi vào dĩ vãng. Giữ tâm an là được rồi...