chuyện là vầy:sở dĩ vòng 1 của e ngày xưa đã ko đc đẹp cho lắm....e vốn ước đc to hơn 1 tí ,sau khi sinh xong lúc vẫn cón cho bé Na bú thì nó đẹp như e từng ước ao đấy ạ:tonqe:.ấy vậy mà Na nhà e ti đc 3 tháng thì bỏ luôn ko chịu bú mẹ nữa nên giờ "nó"còn tệ hại hơn lúc đầu bn... nhìn cứ như e bé mới lớn ý.nhìn ng khác lại thèm....các mẹ ơi co ai có cách nào ko giúp e và "nó" 1 tí....ăn j để nó to lên nhỉ
theo em chỉ có đi phẫu thuật nâng ngực thôi chị à chứ chẳng ăn cái gì mà vòng 1 lại đẹp lên đâu, nhưng phẫu thuật ngực khá phức tạp mà lại mất nhiều tiền, chị cân nhắc kỹ nhé!
3000$ đó chị.hjhj.chỉ mỗi tội chưa có nh tiền đẻ nâng ngực thui ko thì e cũng nâng rùi.vậy mà sao e thấy nh ng chả fẫu thuântj j hết mà hàng họ đến khủng bố...thèm quá...
Áp dụng biện pháp ăn uống tập luyện như các em mới nhớn muốn ngực đẹp :Trước hết cần ăn nhiều rau và hoa quả,ăn trứng gà 3-4 quả 1 tuần,uống nhiều sữa tươi,kết hợp tập các bài tập thể dục nâng săn chắc cơ ngực,có điều kiện thì đi bơi nữa.Chúc ngực mau đẹp nhé!phải tập luyện trước đã, chứ cứ mong chờ phẫu thuật ngực thì tiền tấn ha các bác!
Em tưởng sau khi sinh em bé bao giờ vòng 1 cũng phải lớn lên kể cả suốt thời gian dài sau đó chứ nhỉ. Làm ngực lớn khó lắm chị ơi, vòng 1 nhỏ còn do cả yếu tố di truyền nữa đấy híc híc. Kể cả chị tuân thủ tốt những phương pháp ăn uống góp phần nâng ngực thì em nghĩ chẳng phải chờ đến vài chục năm sau mới thấy có sự đổi khác( lúc ấy chắc chẳng cần ). Hình như em thấy có loại kem làm nở ngực thì phải. Nếu không muốn đặt túi nước trong ngực thì chị có thể dùn cách nâng ngực bằng phương pháp ánh sáng, không sợ nguy hiểm nhưng chắc không thể hiệu quả bằng đặt túi nước được. Chị nhà này máu ghê, 3000 $ cũng có thể sẵn sàng huhuhu....
em méc chị 1 cách rất hiệu quả mà chẳng tốn 1 xu nào cả, chị cứ bảo AX nhà chị "sờ" nhiều vào , kaka !!!! chạy thôi
ui zoi chả fai bảo ông ý đâu ạ.có mà lao vào cả ngày.con động vào mà bố hét ầm lên kêu "của bố chứ".nhưng chả hiệu quả tí j...chán lắm cơ
hơ hơ, như vậy cũng không hiệu quả hả chị . chà chà, khó đây ,thôi đành vào trium chọn bừa lấy 1 cái áo nâng ngực vậy. Vừa rẻ và cũng hiệu quả lại đẹp
Mẹ mina được bao nhiêu cân vậy? có gầy không? Nếu gầy không? nếu gầy thì tất nhiên vòng 1 cũng nhỏ theo mà. Tăng cân là cách cải thiện đáng kể vòng 1 đó. Trước mình cũng gầy gầy lên ngực không được lớn lắm, giờ béo lên nhiều vì vậy vòng 1 cũng lớn hơn nhiều. Mình thấy nhiều người bảo uống sữa nhiều sẽ giúp vòng 1 lớn hơn. Cũng có rất nhiều bài tập giúp ngực phát triển mẹ nó thử tham khảo xem. Lưu ý là cũng đừng mặc áo trong chật quá vì nó ảnh hường đến kích cỡ của vòng 1. Quyết tâm 1 tí là có vòng 1 như ý thôi mà
uh.chị nói cũng đúng e gầy lắm hồi con gái co 37kg thôi.đẻ xong lên 50kg,giờ lại xuống tầm 43kg rồi lại ng đến nhanh.ko fai do gien di truyền đâu,hàng mẹ e đẹp fat mê.to như bơm.e sẽ cố ăn nh thử xem,nhg e ăn ko nổi ý,mỗi bữa đc có 1 bát thôi. có ai biết loại kem bôi nở ngực ko gt e dùng thử.tên thuốc là j ạ?
Có tớ cũng cùng cảnh ngộ đây. Nghĩ đến hình ảnh sau khi phẫu thuật cũng mê lắm, nhưng sợ nhất là đau, mà hình như là phẫu thuật đau lắm các mẹ nhi?
ui ui đúng ngay nỗi băn khoăn của em. Lúc còn con gái ngưc em bé xíu. Bi giờ đang cho con bú cũng ko to nhiều như người ta, nó tròn ủm hà. Ox nhà em lúc trước cứ chê hoài, mà ổng cũng ko mê sờ ngực vợ, thế mới điên chứ:twisted: . Ko biết ổng có bị làm sao ko. Coi ti vi thây cô nào ngực to thì cứ tấm tắc khen. Pó tay. com lupn. Em sợ sau khi con cai sữa nó sẽ bị nhỏ nữa. Hic hic. Mà nhà em, mamy và em gái ai cũng vĩ đại , dư xài êết. Hu hu. . Em đành xài hàng giả bằng các tậu vài cái triump âậy. He he.
Hix, tớ lại ngược lại chứ, hồi con gái thì ngực đẹp, đẻ con xong lại bị tăng khủng khiếp, chờ hoàn thành kế hoạch tập 2 hoặc 3 gì đó rồi tính cách thu nhỏ đây.
chẳng biết có phải tự đề cao mình không nhưng mình rất hãnh diện với vòng 1 hề hề . Mọi người chịu khó luyện tập thì sẽ cải thiện được thôi chứ đừng đi nâng ngực đau lắm lại tốn kém
mình nghe bà mình bảo là, khi có thai và cho con bú, các bà mẹ nên tích cực ăn na (trogn mình gọi là mãng cầu), thì sẽ có bộ ngực đpẹ đấy. mà bà em là ng hUÊ nên e cũng tin lắm
Khách hàng của mình cũng khá nhiều người có băn khoăn giống như bạn vậy. Giải pháp phẫu thuật nâng ngực thì đúng là khôi phục lại được rồi, nhưng đó chỉ là giải pháp cuối cùng thôi bạn ạ. Nó ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe cũng như quan hệ vợ chồng. Nếu quyết định nâng ngực thì phải suy nghĩ kỹ vì nó không như cái áo mặc không đẹp có thể bỏ đi. Chỉ có một cách giúp bạn kích thích vòng ngực khá lên là luyện tập thể thao. những bài tập giúp vòng 1 phát triển. Khách hàng của mình nhiều người đã dùng cách đó. Tất nhiên còn có sự hỗ trợ của BBB: Best Body Beauty (dành riêng cho phụ nữ) Lượng tịnh: 75g (khoảng 300 viên) Giá thị trường: 1.150.000 VNĐ Giá ưu đãi: 1.000.000 VNĐ (cho 5 thành viên đầu tiên của diễn đàn lamchame mua sản phẩm) - Được chiết xuất từ thiên nhiên: như hạt Pueraria, bột Maca, dandelion , canxi cỏ biển, jelly khô, chiết xuất đậu nành isoflavone , microcrystalline cellulose, sucroza este axit béo, silicon dioxide, hương liệu bạc hà... Công Dụng : BBB là một sản phẩm "vì phụ nữ" , đem lại một làn da sáng hồng, mái tóc khỏe mạnh, chậm quá trình lão hóa, đặc biệt nhất BBB đang là sản phẩm hàng đầu tại Nhật với công dụng làm nở ngực và săn ngực một cách hoàn toàn hảo. - Với những người luyện tập thể thao BBB là sản phẩm tuyệt vời hỗ trợ hoàn thiện vóc dàng, sức khỏe... - Khôi phục vẻ đẹp cho phụ nữ sau khi sinh.
Chị bên chồng nhà em nâng ngực eo ôi nhìn biết ngay là hàng giả cứng đơ đơ.Hỏi 10 ông chồng thì cả 10 ông đều thích ngắm các cô gái ngực đẹp (phẫu thuật) nhưng cả 10 ông đó chắc ko thích vợ yêu mình làm ngực đâu,bé nhưng vẫn là hàng thật,thịt mà,=> chẳng ai muốn sờ hàng giả đâu.Tr'c chưa có con em có 39kg ngực bé bây giờ được 47kg ngực bây giờ còn đẹp hơn con gái mỗi tội nhũ hoa ko nhô ra baby ko bú được.
Chịu khó ăn cho mập lên, vòng 1 cũng to lên đấy. Đừng phẫu thuật thẩm mỹ, không tốt đâu..... Hoặc có thuốc uống + kem thoa nở vòng 1 mà. Nó cũng đắt nhưng dù sao an toàn hơn phẫu thuật nhiều lần.
Ui! Ông xã nhà chị này kì thật, thẳng thừng quá thể, ko sợ vợ tủi thân sao. Em mà thế... em uýnh chit!!!!:twisted::twisted::twisted: