Tớ đăng lại bài post của một cậu bạn đang ở Đài Loan lên một forum khác, chưa biết thực hư ra sao nhưng nếu đúng thì đây là hành động có thể nói là cực kỳ quái gở từ phía Việt nam. Tham khảo thêm tại http://diavn.free.fr/thanglong/showthread.php?t=2203&page=2 AX - BB ========================== Đây là bài đăng trên Trung Quốc thời báo (1 trong 2 báo lớn nhất Đài Loan), ngày 28-5-2005, em dịch luôn đoạn chính. "..... Tuy nhiên, hôm qua khi phía cảnh sát liên lạc (với người bị hại) mới phát hiên ra trước đó mấy ngày, Trưởng Ban Quản lý lao động Trần Đông Huy thuộc Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã đến gặp người bị hại, không những không chủ động yêu cầu người này kiện, mà ngược lại, yêu cầu cô này không được kiện. Theo sự trình bày của người bị hại với cảnh sát, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam hy vọng cô ta lấy tiền để hòa giải, ngoài ra còn chụp ảnh người bị hại. Phía kiểm sát sau khi nhận được thông tin này đều hết sức kinh ngạc, bởi vì trước đó không lâu, cũng có người của Văn phòng Việt Nam tại Đài Bắc gọi điện thoại đến Viện Kiểm sát tỉnh Đài Nam hỏi thăm đến tiến độ điều tra vụ án này, song anh ta không những không nghĩ đến người bị hại, còn tỏ ý phê phán linh mục Nguyễn (Văn Hùng) ở Đào Viên gây chuyện, nói là việc người lao động Việt Nam ở Đài Loan kiện cáo người Đài Loan sẽ phá vỡ quan hệ giữa hai nước. Về điểm này trong vụ án xâm hại tình dục, Trần Kiện Hồng, công tố viên (?) Viện Kiểm sát Đài Nam cho rằng, thái độ của Văn phòng đại diện Việt Nam có vấn đề, từ quan điểm của phía Đài Loan, hành động phi lễ đối với nữ lao động nước ngoài là điều sỉ nhục quốc tế, phía cảnh sát giữ lập trường triệt để diệt trừ cái ác, không ngờ phía quốc gia người bị hại lại kiên quyết giữ thái độ hòa giải cho xong chuyện. Quan chức Viện Kiểm sát cho rằng, trưởng Văn phòng lao động Việt Nam tại Đài Bắc Trần Đông Huy không những đến có mặt trước cảnh sát để tìm người bị hại hòa giải, lại còn chụp ảnh, hơn nữa có được danh sách những người bị cha con họ Hồng làm hại; cảnh sát quyết định cho mời anh ta đến làm rõ việc này, đồng thời tìm hiểu làm cách nào anh ta có được danh sách người bị hại. Hòa giải cho xong chuyện là thái độ rất đáng nghi ngờ của phía Việt Nam, bố con môi giới Hồng Khánh Chương có lẽ đã xâm hại tình dục 50 nữ lao động Việt Nam, vụ án này được mọi giới ở Đài Loan hết mực chú ý, song Văn phòng Việt Nam tại Đài Bắc lại hy vọng dẹp chuyện này đi, thậm chí muốn (người bị hại) lấy tiền hòa giải cho qua chuyện. Cần phải đặt dấu hỏi cho động thái này, và đồng thời cần phải phê phán. ..... Viện Kiểm sát và Sở Cảnh sát tỉnh Đài Nam gặp nhiều khó khăn vì các nữ lao động Việt Nam không chịu ra mặt tố cáo bố con nghi phạm, trong quá trình tìm kiếm người bị hại, lại gặp chuyện Văn phòng Việt Nam tại Đài Bắc, ngoài việc phàn nàn linh mục Nguyễn (Văn Hùng) nhiều chuyện, lại còn tìm đến người bị hại, gây áp lực để họ không theo kiện, hành động này thật đáng nghi, liệu có đúng họ đang vì người dân của đất nước mình mưu cầu hạnh phúc không? Điểm đáng nghi ngờ hơn nữa, vì sao khi bên kiểm sát còn chưa kịp tìm đến hỏi người bị hại, mà người của Văn phòng Việt Nam tại Đài Bắc đã đến gặp trước rồi, lại còn chụp ảnh nữa? Thật rõ ràng, đây chính là hành động đe dọa người bị hại. Vì vậy phía kiểm sát bắt buộc phải tìm ra người đã tiết lộ bí mật, để làm rõ quyết tâm phá án của đất nước chúng ta, và cũng qua cơ hội này tuyên bố với quốc tế rằng đất nước chúng ta có thành ý bảo vệ người lao động nước ngoài" ====================== . Nghị sĩ Lôi Sảnh (Quốc Dân Đảng) cùng rất nhiều các tổ chức phi chính phủ của Đài Loan hôm nay (31-5-2005) tuyên bố yêu cầu các cơ quan chính phủ Đài Loan phải ra mặt đối với việc Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam yêu cầu người bị hại rút lại lời kiện, gây sức ép với người bị hại trong vụ án này. 2. Trong buổi họp báo công khai "Vụ án chủ môi giới xâm hại tình dục nữ lao động Việt Nam - Nạn nhân bị Văn phòng Việt Nam gây sức ép", tại Đài Bắc do nghị sĩ Lôi Sảnh, Quỹ hỗ trợ pháp luật, Trung tâm truyền giáo cho người nước ngoài địa phận Thiên Chúa giáo Tân Trúc, Hiệp hội công nhân quốc tế Đài Loan đồng tổ chức, thông qua điện thoại, một nạn nhân đã trình bày lại việc ngày 26 tháng 5, một cán bộ thuộc Văn phòng đại diện Việt Nam (họ Trần, không nói tên) đến nhà chủ của người bị hại này bày tỏ sự quan tâm. Anh họ Trần này tuyên bố với người bị hại, rằng người bị hại không có tiền, không có chứng cứ, theo kiện sẽ không thể thắng được, thua kiện rồi còn phải đền tiền nữa, yêu cầu người bị hại không được ra làm chứng. 3. Hội trưởng phân hội Đài Bắc thuộc Quỹ hỗ trợ pháp luật Lâm Vĩnh Tụng cho biết sau khi Hội này thông báo về vụ án đã liên tiếp nhận được nhiều điện thoại quan tâm của Văn phòng quốc hội và Bộ ngoại giao (Đài Loan) biểu thị việc cán bộ Văn phòng đại diện Việt Nam gây sức ép với người bị hại đã cản trở đến tư pháp của Đài Loan, cần cực lực phê phán. 4. Tổng thư ký Hiệp hội lao động quốc tế Đài Loan Trần Tố Hương tuyên bố, nếu phía Việt Nam tiếp tục gây sức ép với người lao động, thì Ủy ban lao động Đài Loan (tương đương Bộ lao động) sẽ ra mặt ngăn chặn, thậm chí tạm thời đóng cửa việc nhập khẩu lao động (từ phía Việt Nam).