Chỗ mình làm có 1 bà chị mắc bệnh hay khoe, chị ấy luôn cho mọi thứ thuộc về mình là tốt nhất nên cứ khoe suốt hết khoe chồng, khoe con, tới khoe cha mẹ ruột, cha mẹ chồng ra rả hết ngày này sang ngày khác. Lúc nào cũng ông (chồng) nhà mình thế này, thế kia nhức cả lỗ tai ](*,)](*,)](*,) Vài tháng gần đây mua con Iphone về xài thế là suốt ngày khoe mãi mấy cái tính năng (thực ra ĐT nào cũng có chẳng phải mỗi iphone) rồi tự khen mình giỏi, biết khám phá điện thoại iphone (trong khi nhiều thứ trong iphone phải cầu cứu mình hướng dẫn dù mình xài cái android cùi bắp) Chất lượng công việc thì ko người khác mà suốt ngày chê người này chê người kia. Làm được tí việc thì tự khen mình ầm ĩ cả lên hồi nãy điên lên nạt cho bả im khi bả cầm cái iphone đi khoe hết người này tới người kia cái tính năng chụp hình của nó ](*,) biết là làm vậy mất không khí trong phòng nhưng bực ko chịu dc. Cả nhà chỉ mình cách ứng xử với chị đồng nghiệp này với, search google nãy giờ chẳng thấy bài báo nào hướng dẫn
Ðề: Ứng xử thế nào với đồng nghiệp hay khoe khoang? Hihi, bà ấy nổ thì cả phòng biết cần gì phải ai nói ra đâu bạn, sẽ có lúc bà ấy tự xấu hổ về bản thân thôi
Ðề: Ứng xử thế nào với đồng nghiệp hay khoe khoang? kệ thôi, mỗi người mỗi tính, mẹ nó cũng ko nên để bụng mấy chuyện đó làm gì
Ðề: Ứng xử thế nào với đồng nghiệp hay khoe khoang? cứ nghe thôi, chán chả ai thèm nói lại bả tự tắt đài mà đỡ mất không khí của phòng.
Ðề: Ứng xử thế nào với đồng nghiệp hay khoe khoang? ko có chuyện tắt đài đâu bạn, cái đài này chất lượng tốt lắm, có mỗi cái iphone mà sáng khoe trưa khoe chiều khoe, mình thì ko ưa nghe nhưng có 1 cô vì lịch sự nên phải làm thính giả, người ta ko có chồng mà cứ suốt ngày đem chuyện chồng con ra kể nhức cả đầu
Ðề: Ứng xử thế nào với đồng nghiệp hay khoe khoang? Thỉnh thoảng mình cũng đá cho câu nếu mà bà ý khoe quá! Nhưng thường những TH này mình kệ, don't care~
Ðề: Ứng xử thế nào với đồng nghiệp hay khoe khoang? Em cũng ghét mấy bà hay khoe của này lắm, nhưng mà chịu toàn cười trừ cho qua. Hic
Ðề: Ứng xử thế nào với đồng nghiệp hay khoe khoang? Khi bà ý nổ mọi ng lại bàn luận về vđ khác, vài lần là bà ý hết nổi ấy mà, mọi ng làm như k nghe k thấy bà ý, cho chừa tính nổ đi. Hi hi
Ðề: Ứng xử thế nào với đồng nghiệp hay khoe khoang? Đi làm cơ quan thì ở đâu cũng có nhiều dạng người nhưng những người như vậy thì mình ko care mà chỉ sợ những đứa hay ngồi lê mách lẻo hại đồng nghiệp thôi....
Ðề: Ứng xử thế nào với đồng nghiệp hay khoe khoang? ui, gặp đúng cty trước của em rùi, bà ấy lúc nào cũng khoe kiểu nhà chị giàu lắm, ck sắm cho cái nọ cái kia, tiền lúc nào cũng tiền triệu trong túi, rùi vừa được bố chồng mua cho con iphone, mẹ chồng mua cho tấm vải lụa bên pháp,.... Đến khi đợt cty nhà em đi công tác, do chị kế toán đưa thiếu tiền hợp đồng nên mấy chị em phải bù, hết luôn cả tiền thanh toán khách sạn, cuối cùng phải mỗi ng góp ít rùi bù vào, đến khi bảo bà góp thì bà bảo cứ góp đi, rùi chị đưa sau, chị k có tiền lẻ, nghe mà điên rùi, đến khi bảo đưa tiền chẵn đây thanh toán luôn, về kế toán cũng trả lại mà, cuối cùng kêu chị có việc. Về đến cty mà vẫn kêu là các loại tiền mình chị bù vào, cả lũ điên quá, hét lên bảo bà điên vừa thôi, cuối cùng im! hehe.
Ðề: Ứng xử thế nào với đồng nghiệp hay khoe khoang? mình ghét thể loại này lắm khoe mẽ làm như cái gì của bà ta cũng nhất vậy đó
Ðề: Ứng xử thế nào với đồng nghiệp hay khoe khoang? thì bà làm chung của mình cũng vậy, đỡ hơn là khoe nhiều nhưng có việc vẫn móc tiền túi ra, nhưng làm việc nhỏ việc lớn gì cũng khoe ầm lên cả. cả nhà nghĩ thử xem có mỗi cái iphone mà có thể khoe hết ngày này sang ngày khác, sáng trưa chiều từ hồi trước tết tới nay coi có điên đầu ko đã mệt mỏi khi phải đối phó với bọn chơi ném đá giấu tay, 2 mặt, chơi xấu chơi xỏ còn phải chịu thêm cái bà mắc bệnh nổ này nữa. kiểu nổ pháo như súng liên thanh mỗi ngày chứ thỉnh thoảng mới nổ thì mình cũng góp vui vì chẳng sao cả còn 1 bạn mắc bệnh khoe nữa, từ khi có chồng là mắc bệnh này, cũng may là nghỉ hộ sản 6 tháng, nó có bầu mà cứ suốt ngày kể chuyện khám thai, nhặng xị cả lên, có bữa nó khuấy sữa bầu uống mà còn quay qua hỏi mình uống ko nữa ý khoe cái bầu của nó vì mình chưa có chồng
Ðề: Ứng xử thế nào với đồng nghiệp hay khoe khoang? hôm nay lại tiếp tục bị tra tấn, 1 người thì khoe khoang, 1 người thì theo vuốt đuôi, sếp thì vắng mặt, mình phải chịu trận
Ðề: Ứng xử thế nào với đồng nghiệp hay khoe khoang? bạn đeo cái tai nghe vào, mở "Sẩm thập ân" của Hoài Lâm nghe cho vui
Ðề: Ứng xử thế nào với đồng nghiệp hay khoe khoang? nói chung là phải chịu đựng thôi bạn ơi, nếu trong lúc làm việc mà mở miệng nói tới chuyện gì là người ấy cũng nhanh miệng đem chồng con gia đình vào để khoe à, ko trở tay kịp. đơn giản như nói về văn phòng phẩm thì khoe ở nhà chồng mua VPP ko thiếu món nào, xài đủ thứ...
Ðề: Ứng xử thế nào với đồng nghiệp hay khoe khoang? cứ kệ thôi, chịu khó nhịn tí để giữ hoà khí. Chứ những người như vậy mà không may làm họ phật ý phát là rách việc lắm!