Gặp nhau rất tình cờ....và bất ngờ t yêu người đó, trước đó t cứ nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời nhưng qua 1 thời gain t mới biết được mình yêu người đó, 1 ngày k gặp người đó tâm trạng của t rất buồn và nhớ nhung người đó vô cùng !!!!!!! chớ trêu thay khi yêu người đó rồi t mới biết họ đã có người yêu và họ đã yêu nhau được 1 thời gian rồi( !!!!!!!!! thật sự t k biết phải làm gì với tình cảm này nữa??????????? yêu hay không tiếp tục hay dừng lại???????????(
Ðề: Ước gì mình gặp nhau sớm hơn có lẽ là như thế nhưng thấy khó quá!!!!!!!!!!!!! tềnh yêu mà đâu có đơn giản bảo quên là quên được đâu ah !!!!
Ðề: Ước gì mình gặp nhau sớm hơn Tặng chủ thớt bài thơ vui nhưng rất ý nghĩa nhé " Khi bạn yêu ai đấy Mà họ không yêu mình Thì quên đi cho khỏe Đấy không phải là tình. Mà là sự ngu ngốc Đại khái kiểu thế này: Bạn chờ tàu thủy đến Mà ngồi ở sân bay"
Ðề: Ước gì mình gặp nhau sớm hơn Từ bỏ đi bạn, cố gắng làm việc mà quên đi, không gặp ng đó nữa.... Chứ yêu đơn phương thì khổ lắm
Ðề: Ước gì mình gặp nhau sớm hơn Chuyện như thế mình trải qua nhiều lần lắm rồi, mới gặp thì chỉ thích thôi chứ sao gọi là yêu được
Ðề: Ước gì mình gặp nhau sớm hơn còn nhiều yếu tố lắm chứ không chỉ sét đánh như vậy đâu chủ thớt! sáng suốt lên nhé
Ðề: Ước gì mình gặp nhau sớm hơn Thui mà nếu cs điều ước nào cũng linh nghiệm thì cuộc sống tuyệt vời ông mặt trời lắm ạ.
Ðề: Ước gì mình gặp nhau sớm hơn Từ bỏ đi bạn đó là cách tốt nhất cho bạn đó ,chỉ cần một thời gian ngắn sẽ quen thôi bạn à ,hãy cố lên nhé,mọi người luôn ở bên bạn khi cần.
Ðề: Ước gì mình gặp nhau sớm hơn nếu bạn yeu thuc su thu noi voi co y xem co y the nao. rồi thôi hăn cho đỡ tiếc hoài.chu yeu nhau 10nam ma chua cuoi chua chac da thanh huong chi vai nam hiii
Ðề: Ước gì mình gặp nhau sớm hơn mn nói chuẩn, bỏ đi, tìm người khác, ko thì sẽ có người buồn trong 3 người