Đúng là tâm trạng của những người mẹ, khi con còn nhỏ. Khi đã về già, thì bố mẹ mình luôn mong trời nhanh tối để các con sớm về nhà.
Đêm nào cũng dậy cho con ty và kiểm tra xem con có bị nóng hoặc lạnh ko, rồi 5h30 đã pải dậy đi ship hàng rồi mẹ nó ạ. Đến giờ lại đi làm nên hầu như ko có lúc nào đc ngủ đủ giấc ấy.
Mình đi làm về, vừa mới nghỉ ngơi được tí thì lại đến giờ bé ngủ.. Ước gì có thêm thời gian và tiền bạc mẹ nhỉ )) như là được trúng 92 tỷ ấy các mẹ, thế thì chắc dư dả thời gian lắm )
Ôi em vẫn sẽ cố gắng trong 24 giờ thôi chứ 48 giờ thì dài quá, mệt lắm k chịu đc Với cả như thế thì con lâu lớn lắm! Mong con đến lúc biết đi và gọi mẹ thôi!
mình cũng suốt ngày đầu tắt mặt tối với hai đứa con: đi làm về rồi lại đón con, nấu ăn rồi lại cho con ăn, lau nhà cửa giặt dũ là lại đi ngủ