Dạo này đọc sách nhiều nên có vẻ bị tẩu hoả nhập ma mất rồi Từ trước đến giờ hầu như mình thấy mọi người đều tập trung vào đọc các sách về tài chính hoặc cách cách làm giàu theo kiểu làm giàu không khó nhưng giầu được mới là khó Theo em hầu như mấy cái đấy là vô dụng vì thực sự chúng ta chỉ mong làm giàu trong đầu thôi chứ ít người hành động, mà không hành động vì chẳng có động lực đặc biệt nào đá đít cả hay nói cách khác là không có mục tiêu đủ lớn để chiến đấu vì vậy em muốn hỏi mọi người mấy câu hỏi xem có ai giống mình không: 1. Trong vòng 3 phút hãy viết xuống 5 ước mơ mà trong đầu mình nghĩ đến hoặc muốn đạt được trong 5 năm tới Câu này hỏi hơi chuối tý nhưng thực sự khi em được hỏi hãy viết ra 50 ước mơ mà bạn mong muốn thì em ngồi mất gần 30p mới viết được. Có người có khi chả mơ gì cũng nên 2. Trong 5 ước mơ đó cái nào là quan trọng nhất? vì sao? 3. Muốn đạt được ước mơ quan trọng đó bạn cần làm gì? 4. Và bạn đã làm gì (đã có hành động gì) để biến ước mơ đấy thành sự thực? Tạm thế thôi nhưng chắc cũng không ít người có thể trả lời đủ 4 câu hỏi trên
Ðề: Ước mơ của bạn là gì ước mơ của mình rât đơn giản chỉ cần gd hạnh phúc con cái ngoan ngoãn là mừng rồi,
Ðề: Ước mơ của bạn là gì Ước mơ trước mắt của em là có đc 1 cv với mức lương ổn định, thế là tốt lắm rùi ..
Ðề: Ước mơ của bạn là gì Câu trả lời chung quá. không có mục tiêu chiến đấu cụ thể Không ai trả lời nổi 4 câu hỏi trên ah
Ðề: Ước mơ của bạn là gì Ước mơ của em: Gia đình hạnh phúc, ko cần phải có quá nhiều tiền nhưng cũng đừng lúc nào cũng phải nghĩ nhiều đến tiền ntn.hic
Ðề: Ước mơ của bạn là gì Ước mơ của mình là gia đình mình sớm ổn định,mình xin được công việc làm ổn định,con cái khỏe mạnh .....
Ðề: Ước mơ của bạn là gì Vấn đề ở chỗ gia đình hạnh phúc cần những gì chứ nói chung thế thì khác gì may rủi đâu. Thực tế luôn phũ phàng mà. Ví dụ để có 1 gia đình hạnh phúc cần Bao tiền 1 tháng: thu nhập tầm 5 triệu thì cũng khó Đi xe gyì: xe máy tàu hay 4 bánh thì hạnh phục hơn Ở nhà thuê hay biệt thự Con học trường công hay quốc tế Đi du lịch thường xuyên hay chỉ nhà và nơi làm việc Có bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo cho tuổi già hoặc tương lai con cái khi có rủi ro hay là sống chết mặc kệ đời Có sự nghiệp kinh doanh riêng để không nghĩ đến tiền hay suốt ngày phải để ý thái độ của sếp Có điều kiện chăm sóc sức khoẻ để tránh các bệnh tuổi già, các bệnh nan y hay cả năm không cần khám sức khoẻ Có điều kiện chăm sóc bản thân để giữ gìn chồng/vợ tốt hơn hay lúc nào cùng cau có vì tiền. ............... .............. Nếu không có mục tiêu cụ thể thì mình nghĩ cái câu của bạn "ko cần phải có quá nhiều tiền nhưng cũng đừng lúc nào cũng phải nghĩ nhiều đến tiền ntn." chắng biết cái mức quá nhiều tiền là bao nhiêu nữa Để có cái gọi là gia đình hạnh phúc mà mơ ước chung thế thì mình nghĩ nó cũng chỉ là mơ ước theo kiểu ước gì giờ có cây đèn thần thôi
Ðề: Ước mơ của bạn là gì Ước mơ của em là tối nào 2 vợ chồng và con cũng được nằm với nhau cười khanh khách ạ.
Ðề: Ước mơ của bạn là gì Mình tổng hợp lại các ước mơ của các bạn ở trên không thể gọi là ước mơ mà nó giống cầu nguyện hơn, rất thích hợp để đi chùa hoặc nhà thờ. Chỉ trông chờ vào người khác ban cho thôi
Ðề: Ước mơ của bạn là gì E mơ công việc ổn định và mau chóng kiếm được 1 mái nhà nho nhỏ ạ..........................
Ðề: Ước mơ của bạn là gì Mình oánh dấu topic này. Sẽ viết 1 bài để chia sẻ cho các mẹ ở đây 1 bài về ước mơ.
Ðề: Ước mơ của bạn là gì Không biết ước mơ chỉ dành cho trẻ em, còn người lớn thì không hay sao mà từ ngày lấy chồng mình chả có ước mơ hay mơ ước gì. Ngày còn bé thì ước mơ lớn lên làm cô giáo , bác sĩ .... Lúc còn thời đi học thì ước mơ mình đỗ ĐH trường này trường nọ. Học xong thì mong mình sẽ nhanh chóng kiếm đc việc làm tốt . Việc làm ổn định thì sẽ mong kiếm đc tấm chồng tốt . Đến bây giờ khi đã ổn định công việc , chồng con đầy đủ thì sẽ mong ước gì đây ? Gia đình hạnh phúc , con cái khỏe mạnh , kinh tế đầy đủ ...chắc ai cũng mong . ước mơ bây giờ có còn như lúc bé mong đc làm cô giáo , bác sĩ ko ?
Ước mơ của em là có nhiều tiền để thực hiện 1 số mong muốn về vât chất - Mua 1 cái nhà cho thuê để có thu nhập thụ động - Mua 1 mảnh đất để dành cho con - Số tiền tiết kiệm trong TK dư dả để mỗi năm cả gia đình được đi du lịch 2-3 lần - Xây lại nhà cho bố mẹ - Có 1 cái gì đó về nghiệp KD để sinh lời -> Về già không phải phiền đến con cháu khi ốm đau
Ðề: Ước mơ của bạn là gì Mình thích đi du lịch, thích trải nghiệm nên ước mơ của mình là đc đặt chân đến mọi miền trên trái đất