Ước có 1 ngôi nhà, có 1 con bốn bánh, ước không phải nợ, ước các con mạnh khỏe, học giỏi, chăm ngoan, ước vợ chồng sống hp, ước ông bà bố mẹ người thân mạnh khỏe, ước bạn bè luôn thành đạt và vui tươi. Ôi điều ước! Mình ước nhiều, nhiều lắm! Mỗi sáng ngủ dậy mình lại ước. Điều ước gần nhất và thực tại nhất mua xong đất làm được giấy tờ chuyển đổi. Ước gì hằng đêm bạn Mít không nhẩy uỳnh uỳnh trên giường, rồi vui quá hắn nhảy cả lên người mình và thằng anh hắn. ước gì mỗi tối mình có nhiều thời gian hơn để chơi với cụ Mít. Ước gì cụ Mít có thể nói được nhiều hơn, và cho mình ôm cụ ấy nhiều hơn nhỉ. Ước gì con zai lớn bớt bướng bỉnh đi một chút, đừng mau nước mắt như con gái một chút! Lại ước chồng kiếm nhiều $ hơn nhưng mà nếu được như thế thì lại ứ giúp mình rửa bát nấu cơm. Ước một điều ước cho mình sức khoẻ để lao động, và rồi lại ước hôm nay sếp thảo luận và có quyết định cuối cùng nâng bậc lương cho mình, ít nhất mỗi tháng cũng đủ chi phí cho Ku 2 đi học. … ÔI tôi ơi! Tôi có tham lam quá không mà quá nhiều điều ước nhưng có ai đánh thuế ước mơ đâu nên từ mai vẫn cứ ước nhé. Chồng bảo mình rồi mà: Vợ lạc quan, ước mơ đi rồi sẽ thành hiện thực. Ha há. Vậy chồng ơi, vợ ước nhé: ước gì mai chồng đưa vợ cục tiền đi mua sắm cho đã. He he. Rồi chồng ở nhà trông hai cụ giặc và nấu cơm chờ vợ đi shopping về nhé. Sếp giao việc tí viết tiếp
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn! Giấc mơ của tôi - Phương Anh Bước chân nhỏ bé âm thầm về đâu trong đêm tối tăm Ngón tay gầy héo khô lạnh đợi những yêu thương Ước mơ được sống bên mẹ, được trong vòng tay ấm êm Với tiếng cười nói mẹ hiền, hạnh phúc đơn sơ Và em mơ mơ giấc mơ một gia đình yêu thương Và em mơ mơ cánh tay mẹ Một lời ru sao thiết tha, khao khát từng đêm Những bước chân sao nhỏ nhoi đơn lạnh thầm bước trong đêm Và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi Nơi bé thơ luôn say trong tiếng cười Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng ấm Nơi thế gian luôn ngập tràn yên bình Và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi Nơi bé thơ luôn say trong tiếng cười Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng ấm Nơi thế gian luôn ngập tràn tiếng hát trẻ thơ Biết bao cậu bé chân trần về đâu trong đêm giá băng Biết bao cô bé âm thầm ngủ dưới mái hiên Ước mơ về những ngôi nhà trẻ em được vui sống Trong cánh tay hạnh phúc cha mẹ tràn những tiếng cười Và tôi mơ mơ giấc mơ thế giới tràn yêu thương Và tôi mơ mơ giấc mơ luôn yên bình Và trẻ em yên ấm trong lời ru tha thiết từng đêm Ấm áp trong những mái ấm gia đình chỉ có thương yêu
Ðề: Ước mơ của tôi! Bác Hà già hôm nay mát trời ngồi nghĩ ra ước mơ hả? E chẳng có ước mơ gì cả. Sống đơn giản, bằng lòng với tất cả những gì mình đang có. hehe
Ðề: Ước mơ của tôi! Hehe, ước mơ này của bác nghĩ từ lâu rồi. Hôm nay nhã hứng ngồi viết tiếp. Ước được 1 thứ rồi, đang lo trả nợ đây. Hehe. Ăn trứng vịt ko em? Hôm này bác kính biếu 20 chục trứng "quê" nhà bác. Hehe.
Ðề: Ước mơ của tôi! Tớ cũng đang có điều ước như mẹ nó đây. Mấy hôm nay con tớ như ai hành ấy, đêm chơi cả đêm, đấm mẹ bùm bụp. Đêm qua nó đấm mình cả đêm hôm nay người mệt rụng rời.
Ðề: Ước mơ của tôi! Hehe. Có gì đâu chú. Trứng vịt ở chỗ nhà chị mua đất ấy ngon mà rẻ lắm. Mua tận ao luôn đấy. Gà cũng ngon. Chẹp chẹp. Lại thèm rồi. Thứ 2 nhớ món lòng nhợn chị nhá. Hihi. Nhắc ko quên.
Ðề: Ước mơ của tôi! Hihi. Hiểu ý chị thía. Chị đang tính tết đi buôn trứng đây. Trứng ngon rẻ, cả gà nữa. Gà ở đó ta xịn luôn có 100K/kg.
Ðề: Ước mơ của tôi! Bán theo kg hả? ĐƯợc đấy. Hay chiều chị em mình ra chợ bán trứng kiếm tý nhé. haha
Ðề: Ước mơ của tôi! Bây giờ kiếm tiền nhanh nhất là ra ngồi chợ bán đồ linh tinh đấy bà già ạ. Bác xem thế nào từ nay đến tết chị em mình đi buôn chuyến kiếm tý đi
Ðề: Ước mơ của tôi! em luôn ước bố mẹ, anh chị em..cả gia đình khỏe mạnh; yêu thương nhau và có kinh tế nữa hihi, đơn giản phải không các mẹ
Ðề: Ước mơ của tôi! Okie. Mai điều ông chồng xuống mua gà và trứng, tham khảo giá gà để nhận OD cho tết luôn được đấy nhỉ.
Ðề: Ước mơ của tôi! Đúng thế mẹ nó ah. Ước mơ đơn giản thôi. Sống lạc quan có ước mơ sẽ thành hiện thực.
Ðề: Ước mơ của tôi! Ờ, cái tên Big Ước được đấy nhỉ. Tên tiếng Anh sẽ là BigWish nhé. Thôi từ nay gọi ta là Bigwish. Viết lớ đi tí là được nhể ))
Ðề: Ước mơ của tôi! Giờ nghỉ trưa, ta lại ước giá bây giờ ta có cái đùi gà to đùng + cái pizza tropicana để chén. Rồi ta lại ước, giá như giờ có cái giường thơm tho để ta ngả lương làm một giấc ấm say sau 1 đêm bị con zai cưng của ta cấu xé. Rồi lại ước tối nay chàng nổi hứng mời ta đi ăn hàng để trốn cái lười nhác rửa bát cơm nước của ta. Rồi ta lại ước, hôm nay những chỗ đó ck cho ta nhỉ, ít nhất trong túi ta cũng rủng rỉnh mai tha hồ thiết đãi bạn bè. và ước mơ tôi ơi!