Các chị ơi, vì em kinh nguyệt ko đều, tháng có tháng ko, nên e ko biết đc khi nào mình mag bầu và ko tính đc ngày. Sáng nay đi siêu âm mới biết mình đã có thai 6 tuần. Mà trog suốt quá trình mag thai vừa qua, em đã uống liên tục nhiều loại thuốc trị mụn ( vì e đã chữa mụn tại bv da liễu ), gồm có nhiều loại kháng sinh, thuốc bổ gan và các thuốc bổ sung vitamin. E có đi khám và hỏi ở 2 bv thì 1 nơi nói ko nên giữ cái thai, bên kia thì lại nói khôg ảnh hưởng đâu, cứ sinh đi. Giờ e hoang mag quá. Khôg biết nên tin ai, nên bỏ hay nên giữ. Các chị ơi giúp e với (
Cuối cùng e cũng quyết định PTBT vì e nghĩ, dù thuốc có thế nào thì việc mình uống cả trăm viên trong suốt quá trình mang thai thế, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cái thai. Nếu con sinh ra có những biểu hiện bất thường, vừa khổ mình, vừa khổ bé. Khổ thân nó vì ko thể bằng bạn bằng bè.... Sáng nay e quyết định đến bv phụ sản PTBT. Lúc bác sĩ đưa cho viên thuốc đầu tiên, e như chết lặng. Cứ nghĩ trong đầu: nếu mình uống thì con mình sẽ chết, mình đang giết con mình.... Đau khổ vô cùng nhưng ko biết phải làm sao Mấy ngày vừa qua e liên tục tìm đọc các bài viết của các mẹ để học hỏi kinh nghiệm. Em đã uống viên đầu tiên được 12 tiếng nhưng ko thấy biểu hiện gì. Giờ chỉ đợi ngủ qua đêm nay, sáng mai dậy là e sẽ ngậm thuốc tiếp Nhưng đầu óc e hiện tại đúng là đang điên dại vì nhớ con, tự dằn vặt bản thân, ngày nào cũng ngồi khóc. Có chị nào đồng cảnh ngộ với em ko ............ Con à, mẹ xin lỗi con rất nhiều, tất cả là lỗi của mẹ, mẹ đáng trách Mẹ đã từng ước mong có con nhiều biết nhường nào, giờ mẹ lại đánh mất con Mẹ xin lỗi vì đã không thể giúp con có mặt trên cõi đời này. Mẹ tự hứa sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này. Mẹ mong con luôn luôn đc hạnh phúc.......
em thì không uống thuốc, nhưng cũng lo lắng gần như chị ấy ( vì sốt quai bị). Nhưng em vẫn đợi đến 12 tuần để siêu âm và làm xét nghiệm double test rồi mới yên tâm. giờ con em khỏe. Chị đừng buồn. chúc Em bé sơm quay về với chị
đồng cảnh ngộ với mn mình cũng đặt vòng được hơn 3 năm chủ quan là ko sao , uống thuốc trị mụn nội tiết là loại chỉ định không được mang thai ít nhất trong vòng 3 tháng, thấy chậm kinh thử que thử thai 2 vạch, ko tin vào mắt mình mua 2 que nữa thử nhưng kết quả vẫn vậy. Chiều hôm ấy đi làm đi siêu âm luôn thì thấy có thai 4 tuần vòng lệch. Tâm trạng hoang mang không giống như bao bà mẹ khác vì chợt nghĩ đến việc uống thuốc kia kèm theo bác sĩ nói có vòng sau này con lớn lên cũng ảnh hưởng, bác sĩ khuyên bỏ luôn mà ko giám nói về bàn bạc với chồng.Đi khám và xin lời khuyên tiếp ở 38 cảm hội cũng được lời khuyên tương tự, lại phát hiện thêm bị nấm kèm 2 polip cổ tử cung to đùng. Qúa hoang mang chiều chạy sang bệnh viện phụ sản tìm lời khuyên nhưng bs nói th dùng thuốc trị mụn thì chịu rội. Ngày hôm đó là 20/10 mà ko sao vui nổi với đầy nỗi sợ hãi hoang mang , có lẽ đây là ngày 20/10 đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Mình đõ khóc rất nhiều, lên mạng tìm tòi thông tin để mong có cơ hội nào không và không giám quyết định.Được hàng xóm mách địa chỉ bác sĩ khác cũng sang khám nhờ tư vấn thì bs cũng khuyên nên bỏ vì thứ 1 e còn đặt vòng nếu để chấp nhận sau này sống chung với lũ, thứ 2 thuốc trị mụn t hì ko biết hậu qủa thế nào. Hiện giờ e cũng rất hoang mang ko biết lựa chọn thế nào....để thai lại chờ 12 tuần rồi 16 tuần thì con càng lớn thì mình càng ko nỡ bỏ và lúc ấy càng đau hơn còn bây giờ thì mình sợ lắm các mẹ c ho e lời khuyên với nhé!
Mình mà đọc sớm sẽ khuyên bạn không nên như vậy. Rất nhiều người uống thuốc vào những tuần đầu bao gồm cả chụp x-quang mà. giờ bạn đã làm, muộn mất rồi