Vợ ơi... anh nghén mất rồi!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Shop Trẻ Thơ, 25/6/2015.

Tags:
  1. Shop Trẻ Thơ

    Shop Trẻ Thơ Hệ thống siêu thị dành cho mẹ và bé.

    Tham gia:
    14/4/2015
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Chị kể lại quãng thời gian đó: “Chồng tôi vật vã, ốm lên ốm xuống. Cứ ngửi thấy mùi thức ăn là nôn khan. Bình thường anh ấy không bao giờ động đến bánh kẹo, đồ ngọt. Vậy mà lúc này lại ăn bánh kẹo thay cơm. Có lần tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ấy trong vòng 30 phút “chiến” hết 1kg kẹo lạc. Ăn xong vẫn con thấy thòm thèm”
    [​IMG]
    Chị mang thai bé này là bé thứ 2, bé thứ nhất thì chị khổ sở vì chuyện nghén ngấm. Đến bé thứ 2, từ khi biết mình có thai, chi bắt đầu lo sợ về thời điểm “kinh hoàng” của sự nghén. Nhưng đến giữa tháng thứ 2 của thai kì, mọi thói quen ăn uống của chị vẫn không có gì bất thường. Trái lại, chồng chị bắt đầu xuất hiện những biểu hiện nghén thay vợ:

    - Vợ ơi, anh sợ mùi thức ăn lắm!

    - Sao lại thế, hay anh ốm rồi?

    - Anh chỉ thèm ăn kẹo lạc thôi... Hôm rồi anh ăn hết 1kg kẹo vẫn thấy thèm vợ à hix hix.

    -Hả?? Bình thường anh có ăn bao giờ đâu... Thôi chết, anh nghén thay em rồi!

    Chị kể lại quãng thời gian đó: “Chồng tôi vật vã, ốm lên ốm xuống. Cứ ngửi thấy mùi thức ăn là nôn khan. Bình thường anh ấy không bao giờ động đến bánh kẹo, đồ ngọt. Vậy mà lúc này lại ăn bánh kẹo thay cơm. Có lần tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ấy trong vòng 30 phút “chiến” hết 1kg kẹo lạc. Ăn xong vẫn con thấy thòm thèm”.
    [​IMG]
    Ngoài nghén ăn, chồng chị còn bị nghén ngủ. Từ ngày vợ bầu, anh ngủ lì bì cả ngày cả đêm, hở ra lúc nào là ngủ. “Có hôm về nhà ngoại chơi, vừa chào bố mẹ xong đã không thấy chồng đâu. Tôi tưởng anh ấy chạy đi bắn chim với mấy ông bạn hàng hàng xóm. Ai ngờ, đến 7 giờ tối thấy chồng lù lù từ trên tầng đi xuống. Hỏi ra mới biết anh chồng “trốn” lên tầng 3 ngủ từ lúc về (9 giờ sáng)…”.

    Đến tháng thứ 4, chồng chị lại sinh ra chứng quái đản hơn là thích ăn khoai lang sống. Về quê, lần nào anh cũng “hùng hục” chở lên Hà Nội cả chục cân khoai. Ngày nào gọt sẵn 5-6 củ “thủ” sẵn trong cặp đi làm. Đến cơ quan, khi mọi người đi ăn thì anh ở lại phòng “thưởng thức” món khoai lang sống. Sang tháng thứ 5, tình trạng ốm nghén mới giảm dần, rồi hết hẳn. 3 tháng ốm nghén thay vợ, anh chồng từ 75 cân gầy xọp tọp xuống còn 70 cân.

    "Nhìn cảnh chồng ốm nghén vật vã khổ sở vừa thương vừa buồn cười. Mẹ mình mách dùng mẹo đợi lúc chồng ngủ thì trèo qua bụng chồng, như vậy chồng sẽ hết nghén. Mình đã thử làm vài chục lần nhưng chẳng thấy có gì thay đổi. Sáng ra vẫn thấy chồng chạy vội vào nhà về sinh để nôn. Mình cũng không hiểu vì sao chồng mình lại ốm nghén như thế. Nhưng nói thật cũng cảm thấy mình rất may mắn vì được chồng chia sẻ phần nào cảm giác cùng mang thai đến ngày con khỏe mạnh chào đời", chị tâm sự.

    Với anh, có lẽ 3 tháng nghén thay vợ là những “ngày kinh hoàng” nhất, mọi sinh hoạt bị đảo lộn, ý thích thay đổi đến bất ngờ, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái lơ lửng,mệt mỏi.

    “Nhờ trải qua thời kì nghén mà thấy thương và yêu vợ hơn. Thế mới biết, để có được một sinh linh, người phụ nữ đã phải chịu đựng những gì…”, anh cười tươi nói.

    Có thể nói, những người chồng biết ốm nghén thay vợ là những người đàn ông vô cùng yêu vợ. Vì khi được trải qua một lần nghén thay vợ, được đồng cảm, thấu hiểu với những khó khăn, vất vả của vợ mình mỗi lần sinh nở, người chồng sẽ càng thêm yêu và trân trọng những hy sinh của vợ hơn. Họ sẽ biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ vợ chăm sóc con cái, gìn giữ hạnh phúc gia đình
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Shop Trẻ Thơ
    Đang tải...


  2. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    hay nhỉ chồng mà có thể ốm nghén được thay vợ
     
  3. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,253
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Có như thế các ông chồng mới biết đk nỗi khổ của chị em chúng mình, mang nặng đẻ đau nhiều khi chẳng thông cảm mà coi như chuyện bình thường.
     
  4. vk tr iu ck s

    vk tr iu ck s Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    1,359
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    103
    chồng mình chỉ thấy ngén ăn cùng vk thui, vk ăn j ck ăn nấy
     
  5. dzinzind

    dzinzind

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    16,490
    Đã được thích:
    3,336
    Điểm thành tích:
    2,113
    đúng là ck mà nghén thay vợ mới thấy nỗi khổ của người vợ
     
  6. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    các chị em méc là khi đi ngủ, vk nằm trong, ck nằm ngoài, khi nào đi ra thì vô tình, nhất định là vô tình chứ k phải cố tình bước qua người chồng, ba lần như thế thì ck sẽ ốm nghén thay, k bt có phải k? hì
     
    cafe_omai thích bài này.
  7. cafe_omai

    cafe_omai 0978.955.288

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    10,039
    Đã được thích:
    2,080
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ nó ơi ko có tác dụng gi cả, mình đây ngén vật vã cũng bước qua ng ck xem có cải thiện gi ko, cơ mà ông ý vẫn ăn hì hục còn mình chĩ cần nghĩ đến đồ ăn cũng nôn rồi ấy.
     
    lehoan3008 thích bài này.
  8. mebesau1911

    mebesau1911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    2,466
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    ôi m sợ nghén, ko biết đứa thứ 2 thế nào, cũng hi vọng ck nghén hộ tốt qá
     
  9. nhatminh8x

    nhatminh8x Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    hay nhỉ
     
  10. nhatminh8x

    nhatminh8x Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    sao lại có trường hợp như này nhờ
     
  11. nhatminh8x

    nhatminh8x Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    thế mới biết nỗi khổ của các chị em
     
  12. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Người ta bảo phải vô tình cơ, tức là k cố ý để bước qua đâu, tự nhiên bước qua k nghĩ gì ý, hehe. Em cũng chưa biết, cơ mà cũng gặp 1 anh nghén bánh mỳ thay vợ, đợt ấy buồn cười lắm, hì.
     
  13. menhim_21

    menhim_21 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Hay quá. Thử xem đc k nhỉ.
     
  14. dauphunhp

    dauphunhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    1,958
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    103
    Hay quá, không phải ông chồng nào cũng ghén thay vợ :)
     
  15. vuongseo

    vuongseo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    có khi nào là chồng lo lắng cho vợ quá lên nghẽn cho vợ không hả các mẹ :D
     
  16. Lovelymouse_90

    Lovelymouse_90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/11/2014
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    hay nhỉ, chỉ khi nào chồng cũng trải qua thì mới biết hết sự vất vả của vợ
     

Chia sẻ trang này